Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sân cỏ châu Âu cuối tuần: Tottenham xóa dớp 2 thập kỷ?

09:10, 29/10/2010

Trong bối cảnh vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, 3 "đại gia" Chelsea, Arsenal, Man City đều gặp những đối thủ dưới cơ, trận đấu muộn nhất đêm nay (23 giờ 30) giữa đội hạng 3 M.U và đội hạng 5 Tottenham trở thành tâm điểm.

Trong bối cảnh vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, 3 "đại gia" Chelsea, Arsenal, Man City đều gặp những đối thủ dưới cơ, trận đấu muộn nhất đêm nay (23 giờ 30) giữa đội hạng 3 M.U và đội hạng 5 Tottenham trở thành tâm điểm. Tuy trong lịch sử suốt 21 năm qua Tottenham chỉ từ hòa tới thua trên sân Old Trafford (trận thắng gần nhất của họ là vào cuối năm 1989 khi Premier League còn chưa ra đời) và cũng đã 9 năm Tottenham chưa hề biết đến chiến thắng trước M.U ở mọi nơi, trên tất cả các mặt trận (mùa rồi họ thua cả 2 trận lượt đi, lượt về với tổng tỷ số 2-6 và bị M.U loại ở Carling cup); nhưng xem ra thời thế đã khác. Đến lúc này tuy M.U vẫn là đội duy nhất bất bại và 1 tuần qua đã toàn thắng 3 trận liên tiếp, nhưng đó chưa phải là dấu hiệu hồi sinh của "Quỷ đỏ". Các chiến thắng của họ đều rất khít khao và vô cùng chật vật, mang đậm dấu ấn của chỉ một cá nhân: Chicharito (Hernandez). Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng mang tên Rooney, cùng với Nani, tân binh trẻ người Mexico này đã trở thành vị cứu tinh của M.U khi ghi đến 5 bàn thắng quyết định trong 3 trận liên tiếp gần đây. Chưa bao giờ M.U lại mong manh, dễ tổn thương trước các đối thủ yếu hơn họ như thế này. Đây là thời cơ lịch sử có một không hai để Spurs xóa cái dớp đã đeo đẳng họ suốt hơn 2 thập kỷ, đồng thời cho "Quỷ đỏ" nếm mùi thất bại đầu tiên trong mùa, qua đó chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại. Cơ sở cho hy vọng bất ngờ này là Tottenham tuy thi đấu khá thất thường nhưng lại chơi rất hay trước những đối thủ mạnh, đặc biệt họ có một hàng tấn công không hề thua kém chủ nhà với phong độ đang rất cao của những Van de Vart, Gareth Bale, chưa kể Peter Crouch, Pavlyuchenko, Robbie Keane. Chỉ kém M.U 2 điểm, nếu thắng Tottenham sẽ làm nên cuộc lật đổ thật sự.

 

Mọi sự chú ý ở vòng 9 Serie A sẽ dồn về sân San Siro, nơi diễn ra cuộc đối đầu kinh điển giữa 2 tên tuổi giàu truyền thống nhất Italia: Milan - Juventus (1 giờ 45 sáng mai 31-10). Cả 2 đều có nhiều mất mát về lực lượng nhưng đội khách thiệt thòi nhiều hơn khi ngoài 2 tiền đạo Amauri, Iaquinta dính chấn thương, ngôi sao đang lên người Serbia Krasic cũng vắng mặt vì án treo giò 2 trận. Trong khi đó bên phía Milan nếu Ronaldinho không thể ra sân, Robinho sẽ sẵn sàng thay thế khi anh đã ghi bàn liên tiếp trong 2 trận gần đây. Nếu thắng, đội chủ nhà của Del Piero đang xếp thứ 2 (hơn Juvetus, thứ 5, đến 5 điểm) sẽ có cơ hội soán ngôi đầu của Lazio khi vòng này đội bóng thủ đô phải làm khách của Palermo.

 

Quý Chánh

Tin xem nhiều