Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại bất ngờ ở vòng 7 giải ngoại hạng Anh:
"Quỷ đỏ" vẫn "dại chợ", Liverpool rơi xuống đáy!

09:10, 04/10/2010

Trên sân Ánh sáng người ta không còn nhận ra một M.U với "bầy quỷ đỏ" nhợt nhạt. Cặp tiền đạo dự bị một già một trẻ Owen - Macheda lần đầu tiên đứng chung với nhau hầu như không cầm được bóng - mà cũng chẳng có bóng để cầm - chỉ toàn "xách xe không" chạy, do 2 "lão tướng" Malbranque - Zenden của Sunderland hoàn toàn lấn át Scholes - Anderson.

Trên sân Ánh sáng người ta không còn nhận ra một M.U với "bầy quỷ đỏ" nhợt nhạt. Cặp tiền đạo dự bị một già một trẻ Owen - Macheda lần đầu tiên đứng chung với nhau hầu như không cầm được bóng - mà cũng chẳng có bóng để cầm - chỉ toàn "xách xe không" chạy, do 2 "lão tướng" Malbranque - Zenden của Sunderland hoàn toàn lấn át Scholes - Anderson. Lẽ ra Sunderland xứng đáng có được chiến thắng ngay trong hiệp I bởi chính cặp tiền vệ trung tâm này, nếu như Malbranque tự tin hơn trong tình huống đấu tay đôi với Van de Sar và cú dứt điểm của Zenden không tìm đến đúng cột dọc. Đúng là chơi tại The Light, những "Mèo đen" như được lắp thêm động cơ trong chân, họ lên công về thủ cực nhanh và tổ chức vây ráp, săn đuổi các cầu thủ M.U trên toàn mặt sân. Thật tiếc cho cựu thủ quân M.U Steve Bruce - người đã từng 9 năm khoác áo M.U, ông đã hoàn toàn có thể đánh bại người thầy cũ Ferguson để mang về chiến thắng đầu tiên cho Sunderland trước M.U sau 13 năm.

 

Liverpool (áo đỏ) thua đau ngay trên thánh địa Anfield. (Ảnh: T.L)

May mắn tiếp tục bất bại (cùng với Fulham), nhưng M.U vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân khách tại Premier League, cả 4 trận đều hòa trước những đối thủ dưới cơ mà lẽ ra họ phải tận dụng tối đa (Bolton, Everton, Fulham), trận chia điểm với Sunderland chỉ khá hơn là không bị thủng lưới nhưng lại là trận đầu tiên kể từ đầu mùa M.U không thể ghi bàn. Một khởi đầu tệ hại nhất của "Quỷ đỏ" kể từ mùa 2001-02.

 

Họa vô đơn chí, với chiến thắng 2-1 của Chelsea trong trận derby London trước Arsenal, M.U đã lại bị bỏ xa đến 5 điểm (bàn mở tỷ số của Drogba cho Chelsea ở trận này là bàn thắng thứ 13 của voi rừng trong... 13 lần gặp Arsenal). Nhưng khó nuốt trôi hơn là việc lần đầu tiên họ bị kình địch cùng thành phố không đội trời chung Man xanh qua mặt. Tuyển thủ trẻ nước Anh Adam Johnson đã tỏa sáng ghi bàn chỉ sau 3 phút vào sân thay người mang về chiến thắng 2-1 cho Man City trước Newcastle, đồng thời đưa CLB của tỷ phú Ả rập lên ngôi nhì bảng. Quyết tâm đòi lại ngôi vua ở Premier League của M.U xem ra sẽ vô cùng khó khăn.

 

Tuy nhiên, so với "Quỷ đỏ" thành Man thì "Quỷ đỏ" bến cảng Liverpool còn thảm thương hơn nhiều khi lại ngã gục trước tân binh mới lên hạng Blackpool ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2. Với chỉ 1 trận thắng duy nhất (trước West Brom) Liverpool đã rơi tự do xuống vị trí thứ 18, chỉ hơn 2 CLB chót bảng là Wolves và West Ham đúng 1 điểm. Vẫn còn đó Gerrard, Torres cùng một lực lượng không đến nỗi nào nhưng chưa bao giờ đội bóng từng là niềm tự hào của quê hương ban nhạc Beatles lừng danh lại trong hoàn cảnh thê thảm đến như thế này. Tuần trước sau trận hòa Sunderland các CĐV Anfield đã biểu tình đòi 2 ông chủ người Mỹ ra đi, chủ nhật rồi họ lại kêu vang tên huyền thoại Kenny Daglish. Chiếc ghế của tân HLV Hogson đang được tính từng ngày nhưng cũng oan cho ông khi thủ phạm của tình trạng tan nát hiện nay ở Liverpool chính là 2 "chúa chổm" đến từ American này.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều