
Phút thứ 9, từ một đường chuyền dài vào trung lộ tưởng như không có cơ hội, tiền vệ Thế Hưng từ cánh phải rất nhanh lỏn vào giữa cặp trung vệ U.21 Myanmar đoạt bóng, bình tĩnh sút qua tay thủ môn mở tỷ số cho U.21 Việt Nam (VN). Sau khi Myanmar bất ngờ có bàn san bằng tỷ số, các cầu thủ trẻ chủ nhà có dấu hiệu tâm lý, bế tắc.
Phút thứ 9, từ một đường chuyền dài vào trung lộ tưởng như không có cơ hội, tiền vệ Thế Hưng từ cánh phải rất nhanh lỏn vào giữa cặp trung vệ U.21 Myanmar đoạt bóng, bình tĩnh sút qua tay thủ môn mở tỷ số cho U.21 Việt Nam (VN). Sau khi
Đội hình xuất phát của U.21 VN trong trận ra quân gặp Myanmar có thể coi là U.21 Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) và HAGL tăng cường, khi mỗi đội có đến 4 cầu thủ (ĐN.B là thủ môn Thanh Diệp, cặp tiền vệ Hữu Phát, Thế Hưng và tiền đạo Tuấn Anh; còn HAGL có trung vệ Trọng Phú, 2 hậu vệ cánh Bùi Văn Long, Xuân Hiếu và tiền vệ trái Hoàng Thiên), 3 vị trí còn lại thuộc về 2 của SLNA (trung vệ Gia Từ, tiền đạo Trọng Phi (thực chất là cầu thủ của U.21 Hà Tĩnh) và một gương mặt duy nhất đến từ Nam Định (tiền vệ trung tâm Nhật Nam). Chỉ đến hiệp II chất Nghệ mới nhiều hơn khi HLV Đinh Văn Dũng lần lượt đưa thêm 2 học trò Cảnh Dương, Lê Văn Công vào sân (thay 2 cầu thủ của ĐN: Thế Hưng, Tuấn Anh), cùng tiền đạo Đức Tài của HAGL (thực chất là Bình Dương). Tuy nhiên, không ai có thể "dèm pha" những quyết định thay người này khi cả 3 cầu thủ vào sân đã góp phần tạo nên sinh khí mới, thậm chí Văn Công và Đức Tài còn ghi bàn đóng góp vào chiến thắng chung cuộc đậm đà 5-1 cho U.21 VN.
|
Tuyển thủ U.21 duy nhất của ĐN chưa có dịp trình làng là tiền vệ Nguyễn Đức Nhân (thủ quân ĐT U.20 VN vô địch ĐNA 2007). Theo một nguồn tin, trước đó trong buổi họp đầu tiên của đội U.21 VN khi bỏ phiếu công khai, các cầu thủ đã bầu đội trưởng của U.21 ĐN.B làm đội trưởng, nhưng sau đó BHL lại tiến hành bỏ phiếu kín lại và kết quả trung vệ Trọng Phú của HAGL trở thành đội trưởng, Đức Nhân và Duy Lam của Đà Nẵng là đội phó (cả 2 cầu thủ này đều không ra sân một phút nào trong trận gặp Myanmar). Tuy nhiên, với việc người chơi cùng vai là tiền vệ Nhật Nam của Nam Định đã có màn ra mắt rất ấn tượng, việc cạnh tranh để có mặt trong đội hình chính thức của U.21 VN tại giải này của Đức Nhân xem ra rất khó. Đông Kha |
Với chỉ 4 ngày tập trung, chủ yếu là giúp các cầu thủ trẻ hồi phục thể lực sau một VCK căng thẳng tại Gia Lai, chỉ có 2 buổi lắp ghép đội hình, màn thể hiện ra mắt của đội chủ giải như thế là chấp nhận được. Nét nổi bật của U.21 VN là khả năng tấn công biên, bởi cả 2 cặp Văn Long - Thế Hưng (bên phải) và Xuân Hiếu - Hoàng Thiên (cánh trái) đều có tốc độ, khả năng cầm bóng và xuyên phá rất mạnh mẽ. Tuy nhiên đường chuyền cuối cùng vào trong lại thiếu độ sắc và đột biến. Điểm mạnh này cũng đồng thời làm bộc lộ hạn chế sức mạnh tấn công trung lộ khi U.21 VN quá ít bài hay, nói thẳng ra là chẳng có bài nào. Rõ ràng, cặp tiền đạo Tuấn Anh và Trọng Phi trở nên đơn độc khi không cósự phối hợp của những đồng đội quen thuộc phía sau (trong cặp tiền vệ trung tâm Hữu Phát là người ăn ý với Tuấn Anh thì đá quá thấp, còn Nhật
Trước một
Trần Hải




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)




