Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thể thao
Tỉnh lẻ...!

09:10, 20/10/2010

Về kinh tế (thu hút vốn đầu tư, thu nộp ngân sách...), Đồng Nai (ĐN) thuộc hàng "anh cả, anh hai", nhưng trên lĩnh vực văn hóa - xã hội nói chung và thể thao nói riêng chỉ được coi là... "tỉnh lẻ" (chẳng vậy mà trong báo cáo hàng năm của các ngành này luôn có một điệp khúc "thành tích chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam... ").

Về kinh tế (thu hút vốn đầu tư, thu nộp ngân sách...), Đồng Nai (ĐN) thuộc hàng "anh cả, anh hai", nhưng trên lĩnh vực văn hóa - xã hội nói chung và thể thao nói riêng chỉ được coi là... "tỉnh lẻ" (chẳng vậy mà trong báo cáo hàng năm của các ngành này luôn có một điệp khúc "thành tích chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam... "). "Bênh kẻ có tóc, chứ chẳng ai nắm thằng trọc đầu", cái phận "tỉnh lẻ" thường bị thiệt thòi, thua thiệt. Việc đội hạng Nhất ĐN khốn đốn, suýt rớt hạng mùa rồi cũng có một phần từ sự thấp cổ bé miệng, cô thân không thế. Hay cứ suy từ giải U.21 quốc gia vừa qua là thấy, một đội là "hiện tượng" của giải, vào đến chung kết mà HLV trưởng lại không được gọi vào Ban huấn luyện ĐT U.21. Ừ thì có thể hiểu được việc chọn HLV Đinh Văn Dũng trên cương vị dẫn dắt ĐT U.21 VN - dù SLNA của ông đều lấm lưng trắng bụng trong cả 3 lần gặp gỡ Đồng Nai từ giải U.19 đến U.21 - bởi kinh nghiệm và cái duyên cầm quân (HLV này từng đưa đội U.21 VN đoạt chức vô địch giải U.21 quốc tế lần đầu tiên vào năm 2007). Hay trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn, bởi HAGL vào đến bán kết và có đến 6 cầu thủ đóng góp cho ĐT U.21. Nhưng trường hợp của trợ lý HLV Trần Ngọc Thái Tuấn thì thật khó chấp nhận, bởi U.21 An Giang của ông hầu như không để lại ấn tượng nào, bị loại ngay từ vòng bảng và chỉ có duy nhất một tiền vệ Kiên Trung được "lên tuyển", mà cầu thủ này lại vốn được vay mượn từ TP.Hồ Chí Minh chứ chẳng phải của An Giang. Cái ông Tuấn hơn HLV Mai Thanh Hùng của U.21 ĐN chẳng qua là có "số má" hơn (từng có thời là HLV đội tuyển BĐ nữ VN), trong khi Thanh Hùng còn "vô danh tiểu tốt" trong làng BĐ. Phải sau khi có sự can thiệp, phản ứng từ lãnh đạo đội và nhất là U.21 ĐN đăng quang một cách thuyết phục, sau trận chung kết BTC mới quyết định bổ sung Mai Thanh Hùng vào thành phần BHL U.21 VN (ở đây có một chi tiết rất thú vị, Hùng "đen" chính là lứa cầu thủ năng khiếu đầu tiên ở Nhà thiếu nhi tỉnh do HLV Hoàng Ngọc Tuấn (VĐ U.15 toàn quốc) phụ trách, sau đó lại là học trò của coach Quách Hùng Bảo (VĐ U.19) ở đội tuyển ĐN - một sự kế thừa, tiếp nối hết sức tuyệt vời).

Lịch thi đấu của ĐT U.21 VN tại giải U.21 quốc tế - Báo Thanh Niên

Ngày 23-10, 17 giờ 40: gặp U.21 Myanmar

Ngày 27-10, 15 giờ 30: gặp U.21 Malaysia

Ngày 29-10: Bán kết

Ngài 31-10: Chung kết

 

Trở lại câu chuyện ĐT U.21 VN, với một thành phần BHL "mặt trận" như thế, bất giác người ta lại nhớ lại đội chủ nhà giải U.21 quốc tế năm rồi ở Bình Dương. Khi ấy, LĐBĐVN và BTC cũng giao chiếc ghế thuyền trưởng cho HLV của đội á quân U.21 Bình Dương. Kết quả do ông này ưu ái, chỉ thích sử dụng "quân mình" nên ĐT U.21 VN thi đấu chẳng ra làm sao, bị loại ở bán kết, trong khi đội đàn em U.19 lại chơi rất "bốc" vào đến chung kết (và chỉ chịu thua trước U.21 Trung Quốc), khiến dư luận chỉ trích gay gắt. Ở ĐT U.21 VN năm nay, cả 5 cầu thủ trẻ của ĐN đều được bình chọn vào đội hình chính 11 cầu thủ xuất sắc nhất, dư luận đang chờ xem HLV trưởng của đội bại trận SLNA có gạt được "thù riêng" mà công tâm vì lợi ích chung?

 

 

So với danh sách 22 cầu thủ công bố ban đầu, sau trận chung kết LĐBĐVN và BTC đã gọi bổ sung vào ĐT U.21 VN HLV Mai Thanh Hùng và tiền đạo Đình Bảo (SLNA). Trong buổi họp đầu tiên của đội, các cầu thủ đã bầu cầu thủ Hoàng Trọng Phú (HAGL) làm đội trưởng, hai cầu thủ Duy Lam (Đà Nẵng) và Đức Nhân (Đồng Nai) được bầu làm đội phó của đội U.21 VN.

Dương Cầm

Đông Kha

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều