Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấn tượng sân cỏ châu Âu cuối tuần qua:
Arsenal đổi vận

09:10, 25/10/2010

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 giải Ngoại hạng Anh đã mang đến bất ngờ ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Với sự có mặt trên khán đài lần thứ 2 trong mùa của ông chủ tỷ phú Ả rập (lần trước là trận thắng Chelsea), Man City đã có khởi đầu đầy hứa hẹn.

Trận cầu tâm điểm của vòng 9 giải Ngoại hạng Anh đã mang đến bất ngờ ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Với sự có mặt trên khán đài lần thứ 2 trong mùa của ông chủ tỷ phú Ả rập (lần trước là trận thắng Chelsea), Man City đã có khởi đầu đầy hứa hẹn. Tuy nhiên bước ngoặt của trận đấu diễn ra quá sớm. Từ đường chọc khe của Fabregas, trung vệ Bayata buộc phải đốn ngã Chamakh nhận thẻ đỏ. May mà pha phạm lỗi sát mép ngoài vùng cấm, nhưng cái giá phải trả vẫn là quá đắt khi 85 phút còn lại đội chủ nhà phải chơi trong thế 10 chống 11. Nasri, Song rồi tiền đạo vào thay người Bendtner đã lần lượt ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội khách - đúng bằng tỷ số thảm bại của Arsenal tại City of Manchester trong 2 lần gặp nhau mùa rồi. Thậm chí tỷ số còn có thể đậm hơn nếu thủ thành Joe Hart không xuất sắc cản phá quả phạt đền của Fabregas ở phút 40.

 

Đây mới là trận thắng sân khách thứ hai của Arsenal ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng ba.

Trận này HLV Mancini đã lần lượt tung tất cả 4 chân sút đắt giá nhất của mình vào sân: Villa, Tevez, Adebayor và Balotelli vừa lành chấn thương (đây là lần đầu "ngựa chứng" Inter này ra mắt tại giải Ngoại hạng Anh trước các CĐV nhà, nhưng anh hoàn toàn mất hút, phải sau 10 phút có mặt trên sân mới có cú chạm bóng đầu tiên và cũng là... duy nhất).

 

Đúng là thảm bại của Man City có nguyên nhân trực tiếp từ việc mất người quá sớm, nhưng không thể phủ nhận chiến thắng của Arsenal xuất phát từ lối chơi vô cùng hợp lý. Pháo thủ đã chơi một thứ BĐ trưởng thành hơn rất nhiều so với 3 lần họ đến đây 2 năm qua. Không vội vàng, ồ ạt xông lên mà tấn công có tính toán, và khi mất bóng các chiếc áo đỏ lập tức về đầy trên phần sân nhà. Kỹ thuật đã thắng sức mạnh! Những đứa trẻ nhà Wenger đã thực sự lớn, còn Man xanh với các ngôi sao đắt giá vẫn chưa làm nên một đội bóng có tầm.

 

Arsenal đã đổi vận tại City of Manchester, đồng thời soán luôn ngôi nhì bảng của đội chủ nhà vốn mạnh hơn rất nhiều so với 2 mùa trước, liệu The Gunners sẽ chấm dứt được cơn khát danh hiệu đã kéo dài 5 mùa bóng qua? Còn quá sớm, nhưng với sự đã trở lại của Fabregas, Bendtner, Theo Walcot, sắp tới sẽ là van Persie, các đối thủ đã bắt đầu lo lắng.

Quý Chánh

 

 

Tin xem nhiều