Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sân cỏ Châu âu cuối tuần qua: "Địa chấn" khắp nơi

09:09, 12/09/2010

Có lẽ ảnh hưởng của "hội chứng vòng loại EURO 2012" mà khi trở lại, các giải VĐQG ở châu Âu cuối tuần qua đã chứng kiến hàng loạt những tên tuổi lớn bất ngờ ngã ngựa.

Có lẽ ảnh hưởng của "hội chứng vòng loại EURO 2012" mà khi trở lại, các giải VĐQG ở châu Âu cuối tuần qua đã chứng kiến hàng loạt những tên tuổi lớn bất ngờ ngã ngựa. Rung chuyển nhất là cơn "địa chấn" xảy ra tại Nou Camp. Nhà ĐKVĐ hùng mạnh Barcelona, đồng thời cũng vẫn là ƯCV sáng giá nhất của cả Liga lẫn Champions League mùa này, đã gây một cú sốc khi thua "lấm lưng trắng bụng" 0-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ mới lên hạng Hercules. Dù đầu hiệp II Guardiola phải vội vã đưa Xavi (thay Mascherano) và Pedro vào sân nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại đầu tiên trong mùa. Với chiến thắng này cùng những bổ sung rất có chất lượng trong mùa hè vừa qua như tiền vệ Drenthe, các tiền đạo Trezeguet, Valdez, tân binh Heecules sẽ là một hiện tượng thú vị đáng chờ đợi ở mùa này. Với việc chật vật vượt qua Osasuna nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ tân binh Carvalho, Real đã qua mặt lại kình địch Barca. Tuy nhiên dẫn đầu Liga sau 2 vòng đầu tiên là Atletico (thắng 2-1 trên sân Bilbao) và Valencia (thắng Santander 1-0) sau 2 chiến thắng tuyệt đối.

 

Tại Ý, một CLB mới lên hạng khác: Cesena, cũng làm nên cơn "địa chấn" khi bất ngờ quật ngã "ông lớn" AC Milan với cùng 2 bàn trắng. Ở trận này HLV Allergri đã lần lượt tung cả "bộ tứ siêu đẳng" vào sân gồm mũi nhọn Ibrahimovic và 3 tiền đạo người Brazil: Pato, Ronaldinho (Robinho thay), cùng cả "siêu" Pippo Inzaghi, nhưng vẫn hoàn toàn bất lực trước lối chơi đơn giản nhưng chặt chẽ của đội chủ nhà. Đáng chú ý Pato đã 2 lần đưa được bóng vào khung thành Cesena nhưng đều bị trọng tài từ chối, còn Ibrahimovic đá dội cột dọc quả phạt đền. Tuy nhiên, đó chưa phải là bất ngờ lớn nhất của vòng đấu thứ 2 Serie A, bởi Cagliari còn gây sốc hơn khi vùi dập đương kim á quân Roma với tỉ số 5-1. Tai họa của đội bóng thủ đô nước Ý khởi nguồn từ chiếc thẻ đỏ tai hại của trung vệ Burdisso ở phút 22. Cũng giống như Ibrahimovic của Milan, ngôi sao mới Borriello của Roma thi đấu rất mờ nhạt. Với chiến thắng trước 2 CLB "đàn anh", CagliariCesena tạm vươn lên dẫn đầu Serie A ít nhất trong vòng 24 tiếng.

 

Tại Đức, Schalke tiếp tục lún sâu hơn vào cuộc đại khủng hoảng khi thua toàn tập trận thứ 3 liên tiếp trước Hofeinhem (0-2). Đầu tư mạnh mẽ và sở hữu một đội hình đắt giá nhất trong lịch sử CLB (với 3 "ngôi sao" từ Real Madrid: Raul, trung vệ Metzelder và bản hợp đồng mới nhất ngay trước khi kết thúc đợt chuyển nhượng mùa hè là "thợ săn" Huntelaar) nhưng Schalke lại có sự khởi đầu tồi tệ nhất từ trước đến nay. Sức mạnh tinh thần và lối chơi của nhà á quân Bundesliga mùa rồi bỗng nhiên biến mất tất cả, đến mức một HLV lão luyện và giàu cá tính như Magath - HLV hưởng lương cao nhất tại Bundesliga - cũng phải bất lực (có lẽ ông sẽ phải ra đi đúng như ý muốn của một số cầu thủ và CĐV Schalke). Vòng này ĐKVĐ Bayern cũng bị mất điểm khi đê Bremen cầm hòa không tỉ số ngay trên sân nhà.

 

Vòng 4 giải Ngoại hạng Anh tưởng sẽ diễn ra êm ả bởi hầu hết các cặp đấu đều chênh lệch, nhưng vẫn có những bất ngờ. Đáng nói nạn nhân lại là 2 "đại gia" thành Manchester. M.U đã cầm chắc 3 điểm trong tay khi đến hết giờ đấu chính thức vẫn dẫn Everton 3-1, vậy mà chỉ trong vòng 2 phút của thời gian bù giờ, đã để đội chủ nhà ghi liền 2 bàn thắng san bằng cách biệt. Còn Man City dư tiền lắm của lại gây thất vọng cho các CĐV nhà khi tiếp tục mắc những sai lầm ấu trĩ ở hàng thủ và vô duyên trên hàng công khiến bất lực trước đội khách dưới cơ Backburn mà họ luôn thắng dễ trong những năm qua (hòa 1-1).

 

Phải chăng vì quá phân tâm, lo lắng cho lượt trận mở màn vòng bảng ở đấu trường châu Âu vào giữa tuần đã khiến các CLB lớn bỗng nhiên "cóng chân" ?

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều