
Nếu kể từ trận giao hữu thua CLB Eintracht Frankfurt (Đức) 0-2 là 4 tháng, còn nếu tính từ trận đấu cuối cùng ở một giải đấu chính thức thua đội tuyển (ĐT) Trung Quốc 1-2 tại vòng loại ASIAN Cup 2011 thì đã là 7 tháng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) mới lại ra mắt khán giả nhà trên sân Mỹ Đình.
Nếu kể từ trận giao hữu thua CLB Eintracht Frankfurt (Đức) 0-2 là 4 tháng, còn nếu tính từ trận đấu cuối cùng ở một giải đấu chính thức thua đội tuyển (ĐT) Trung Quốc 1-2 tại vòng loại ASIAN Cup 2011 thì đã là 7 tháng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) mới lại ra mắt khán giả nhà trên sân Mỹ Đình. Sau đúng 2 tuần tập trung, Cúp BĐ quốc tế 1.000 năm Thăng Long khai mạc tối nay tại Hà Nội có thể coi là cuộc khởi động chính thức đầu tiên của đội tuyển chủ nhà cho chiến dịch chuẩn bị AFF Cup 2010 - giải đấu mà lần đầu tiên BĐVN đến với tư cách nhà ĐKVĐ và có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á (ĐNÁ). Giành được đã khó, giữ được còn khó hơn, hơn ai hết HLV Calisto hiểu được trọng trách nặng nề của mình cùng các học trò nên đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại điều này như một liệu pháp tự giảm sức ép trước dư luận. Thử thách đầu tiên sẽ là cuộc ra mắt tối nay; đặc biệt với một giải đấu mang ý nghĩa chào mừng sự kiện trọng đại: đại lễ ngàn năm Thăng Long, hình ảnh của đội chủ nhà và thương hiệu của nhà VĐ ĐNÁ là rất quan trọng.
Tuy nhiên với một ĐT chỉ mới có 2 tuần tập luyện, lắp ghép và trước 3 đối thủ rất có chất lượng, người hâm mộ cũng không nên đặt kỳ vọng, đòi hỏi quá cao. Còn nhớ trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2008 với 2 giải đấu Cúp TP.Hồ Chí Minh và T&T Cup, ĐTVN đã trải qua chẵn tròn 10 trận không biết đến chiến thắng (trong đó 6 trận đầu tiên... thua liên tục). Ngày ấy, vị HLV người Bồ hứng chịu không biết bao nhiêu "búa rìu dư luận", còn các tuyển thủ thì tâm lý vô cùng nặng nề. Nhưng cuối cùng họ đã đăng quang và mang lại niềm vui nổ trời cho cả nước. Chính vì vậy hãy biết kiên nhẫn và cho phép thầy trò ông Calisto mạnh tay thử nghiệm tất cả các phương án có thể để tìm ra đội hình, lối chơi tối ưu nhất trước giờ G.
***
Một điều chắc chắn trong trận ra quân gặp U.23 Kuwait tối nay là vị trí trấn giữ khung thành sẽ thuộc về thủ môn Dương Hồng Sơn - cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 và "Quả bóng Vàng VN" 2009. Ở hàng phòng ngự có sự trở lại trong màu áo ĐTVN được chờ đợi là Huy Hoàng (sau 2 năm từ chối) và Văn Trương (sau 5 năm treo giò). Với việc Như Thành không ở tình trạng thể lực sung mãn, còn Phước Tứ bị chấn thương hành hạ suốt 1 năm qua và ở CLB LS Thanh Hóa anh thường được đẩy lên đá tiền vệ trụ; ở các buổi tập gần đây Huy Hoàng thường xuyên được đá trong đội hình chính. Nhiều khả năng người hâm mộ sẽ được tái ngộ cặp trung vệ "thép" Huy Hoàng - Như Thành từng đưa ĐTVN vào tứ kết ASIAN Cup 2007. Ở vị trí hậu vệ trái Trương "Huế" vẫn là số 1, nếu sử dụng anh, Quang Thanh sẽ được trở lại biên phải sở trường.
Các vị trí còn lại sẽ tùy thuộc vào việc ông Calisto sẽ áp dụng lối chơi và sơ đồ chiến thuật nào. Có vẻ như thành công của ĐT Tây Ban Nha và CLB Barcelona - vốn có lối chơi không thiên về sức mạnh mà dựa trên khả năng cầm giữ và luân chuyển liên tục trái bóng - đang là hình mẫu mà vị HLV người Bồ muốn áp dụng vào 2 ĐTVN. Qua các buổi tập gần đây của ĐTQG và đặc biệt là trận tập huấn của ĐT Olympic với ĐT Campuchia hôm thứ bảy vừa qua (thắng 2-0) cho thấy rõ điều đó. Đó là những pha phối hợp đập nhả một chạm bóng sệt đoạn ngắn và trung bình được thực hiện liên tục, nhịp nhàng, rồi bất thần chuyển hướng hoặc sẻ nách trung lộ. Rõ ràng đây là trường phái phù hợp với các cầu thủ VN vốn nhanh, khéo mà kém về thể hình, sức mạnh; vấn đề là phải có những cá nhân đủ trình độ kỹ thuật để biến lối chơi ấy trở thành kỹ năng.
Nhiều khả năng trước U.23
Đông Kha


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)







