Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đội tuyển Việt Nam tại Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội:
Chín...!

10:09, 22/09/2010

Trong tổng cộng 16 tuyển thủ được ông Calisto tung vào sân ở trận ra mắt gặp U.23 Kuwait có đến 13 gương mặt từng nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2 năm trước trên sân Mỹ Đình, trong đó bao gồm toàn bộ 11 vị trí xuất phát, chỉ thiếu mỗi Công Vinh.

Trong tổng cộng 16 tuyển thủ được ông Calisto tung vào sân ở trận ra mắt gặp U.23 Kuwait có đến 13 gương mặt từng nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2 năm trước trên sân Mỹ Đình, trong đó bao gồm toàn bộ 11 vị trí xuất phát, chỉ thiếu mỗi Công Vinh. Chỉ có 3 "người ngoài" vào thay ở hiệp II là trung vệ Huy Hoàng, tiền vệ U.23 Trọng Hoàng và tiền đạo "tân binh" Sỹ Mạnh. Còn nếu tính những cựu binh từng sát cánh bên nhau trong đội hình vào đến tứ kết giải vô địch (VĐ) châu Á (ASIAN Cup) 2007 cũng còn đến non nửa. Nếu không có những bất ngờ vào giờ chót (như chấn thương hay Công Vinh chứng tỏ được sự trở lại thuyết phục để lấy lại vị trí chính thức từ tay Quang Hải), hầu như chắc chắn đây sẽ là đội hình chính thức của ĐTVN gánh vác trọng trách bảo vệ chức VĐ ĐNÁ sau đây 2 tháng 10 ngày nữa. Sự ổn định của đội hình là một thuận lợi rất lớn cho HLV Calisto, bởi sau suốt 2, 3 năm cùng khoác áo, chơi bên cạnh nhau ở ĐTQG (càng lâu hơn nữa nếu tính cả các kỳ SEA-Games khi họ còn U.23) các tuyển thủ đã quá hiểu nhau. Đặc biệt, với kỳ AFF Cup này hầu hết trong số họ đều vào độ "chín" nhất của sự nghiệp cầu thủ.

 

Quang Hải trong vòng vây của hậu vệ U23 Kuwait.

2 yếu tố ấy được thể hiện rất rõ trong trận mở đầu Cúp 1.000 năm Thăng Long. Những pha phối hợp đập nhả, thả bóng, chọc khe, di chuyển không bóng, hoán đổi vị trí giữa Minh Phương - Việt Thắng - Tấn Tài - Quang Hải - Vũ Phong được thực hiện hết sức nhuần nhuyễn, ăn ý như nhắm mắt họ cũng tìm thấy nhau. Cùng với việc đạt đến độ "chín", tư thế của một nhà vô địch cũng khiến cho các cầu thủ tự tin, trưởng thành hơn lên rất nhiều. Không còn những biểu hiện rối, nôn nóng, lụp chụp thường thấy; thay vào đó là sự điềm tĩnh, đĩnh đạc, biết chủ động điều chỉnh nhịp độ, thay đổi lối chơi. Trong đó, với khả năng dẫn dắt, điều tiết, cùng sự khôn ngoan và trình độ kỹ thuật toàn diện đã đạt đến hoàn thiện, đội trưởng Minh Phương chính là hình ảnh tiêu biểu tất cả cho sự chững chạc của ĐT.

 

Tuy nhiên, trước một đối thủ quá non nớt (U.23 Kuwait thực chất gồm phần nhiều các cầu thủ U.21 chỉ là đàn em so với ĐTVN vốn năm ngoái đã từng thắng ĐTQG của họ ngay tại Kuwait với bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng) và một giải đấu mang tính tập huấn; chưa thể nói ĐTVN có mạnh hơn 2 năm trước hay không, nhưng sự lớn lên, trưởng thành của những nhà VĐ ĐNÁ là rất rõ. So với chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2008 (11 trận toàn... không thắng), thầy trò ông Calisto đã có một sự khởi đầu thuận lợi, thanh thản hơn rất nhiều.

Đông Kha

                                                    

 

 

 

Tin xem nhiều