
Đã 6 mùa bóng liên tiếp gần đây, các đại diện Premier League, cụ thể là "tứ đại gia": M.U, Chelsea, Liverpool và Arsenal thi nhau làm mưa làm gió, thống trị Champions League.
Đã 6 mùa bóng liên tiếp gần đây, các đại diện Premier League, cụ thể là "tứ đại gia": M.U, Chelsea, Liverpool và Arsenal thi nhau làm mưa làm gió, thống trị Champions League. 5 mùa giải liên tiếp đều có một đại diện Anh có mặt tại trận chung kết (CK), trong đó 2 lần lên ngôi cao nhất. Mùa 04-05 là Liverpool (thắng ngược Milan ở loạt luân lưu 11m sau khi đã bị dẫn 3-0), mùa này Chelsea dưới sự dẫn dắt của Mourinho cũng lần đầu tiên vào tới bán kết. Giải 05-06 là Arsenal (thua Barca 1-2). Đến mùa 06-07 lần đầu tiên có đến 3 CLB Anh: Liverpool, M.U, Chelsea vào bán kết cùng một mình Milan đại diện cho cả phần còn lại của châu Âu (nhưng ở trận CK Liverpool đã thua lại Milan 1-2). Tuy nhiên, Champions League 07-08 mới là đỉnh cao thống trị của BĐ Anh khi cả 4 đại diện Premier League đều hiện diện ở tứ kết, để rồi có đến 3 vào bán kết (duy nhất Arsenal lỡ hẹn), và trận CK tại Moskva là câu chuyện nội bộ của xứ sở sương mù (M.U vượt qua Chelsea trên chấm 11m luân lưu). Đến mùa 08-09 kỳ tích ấy lần thứ 2 liên tiếp lập lại, có điều trong trận CK M.U đã bại trận trước Barcelona của Messi 0-2.
 |
| Real Madrid (áo trắng) là một trong những đội bóng được đánh giá cao ở mùa giải năm nay. |
Nhưng giai đoạn hoàng kim kéo dài 5 năm ấy bắt đầu có dấu hiệu thoái trào ở mùa rồi khi đến vòng bán kết đã sạch bóng các CLB Anh (M.U và Arsenal dừng bước tại tứ kết trước Bayern và Barca, còn Chelsea bị Inter của ông thầy cũ Mourinho loại ở vòng 1/8, Liverpool còn thảm hơn khi "chết" ngay từ vòng bảng phải xuống chơi ở Europa League).
Mùa này cả 2 HLV hàng đầu Ferguson và Ancelotti đều không giấu giếm mục tiêu chinh phục Champions League mới là ưu tiên hàng đầu chứ không phải Premier League, đặc biệt khi trận chung kết giải năm nay sẽ diễn ra trên chính SVĐ Wembley. Theo Sir Alex, để trở thành một CLB lớn M.U cần phải sở hữu 5-6 chiếc cúp châu Âu (hiện mới là 3), còn với Chelsea đó là giấc mơ cháy bỏng của ông chủ Abramovic. Tuy nhiên Soccernet lại có nhận định ngược lại, người nâng cao chiếc Cúp châu Âu vào ngày 28-5 sang năm sẽ là một CLB Tây Ban Nha (Real hoặc Barca); còn cơ hội của M.U, Chelsea xếp sau cả những đại diện của Serie A (ĐKVĐ Inter, Milan) và Đức (á quân Bayern, Schalke, Bremen). Đó là nhận định có cơ sở khi dựa trên tương quan đầu tư lực lượng của các CLB trong 2 năm qua. Trong khi những Real, Barca, Inter, Bayern liên tục có những hợp đồng "bom tấn", thì các CLB Anh hầu như "án binh bất động", chấp nhận với đội hình ngày càng già đi của mình. Premier League cũng đã không còn là "miền đất hứa" thu hút các ngôi sao, mà giờ đây đã chuyển sang Tây Ban Nha, Đức. Champions League 2010-2011 sẽ chính thức đặt dấu chấm hết cho một nửa thập niên hoàng kim, thống trị làng cầu châu Âu của các CLB Anh?
Quý Chánh