Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều mai 14-9, lượt đi tứ kết AFC Cup:
Al Riffa - SHB Đà Nẵng: Dốc hết vì danh dự

09:09, 12/09/2010

AFC Cup là mặt trận cuối cùng để Lê Huỳnh Đức và các học trò vớt vát một mùa bóng thất bại thảm hại cho Đà Nẵng (ĐN) nói chung và danh dự (cùng quyền lợi) của bản thân họ nói riêng. Không ai ngờ nhà VĐ "đúp" 2009 lại "tuột xích" nhanh đến thế ngay trong mùa tiếp theo.

AFC Cup là mặt trận cuối cùng để Lê Huỳnh Đức và các học trò vớt vát một mùa bóng thất bại thảm hại cho Đà Nẵng (ĐN) nói chung và danh dự (cùng quyền lợi) của bản thân họ nói riêng. Không ai ngờ nhà VĐ "đúp" 2009 lại "tuột xích" nhanh đến thế ngay trong mùa tiếp theo. Khởi đầu là chiếc Siêu cúp tưởng dễ như lấy đồ trong túi lại bị LS Thanh Hóa giật mất. Tiếp theo, sớm trở thành nhà cựu VĐ Cúp QG khi bị HAGL loại ngay trên sân nhà ở bán kết. Và cuối cùng là cú trượt dốc không phanh ở giai đoạn lượt về để chỉ về thứ 6 ở V-League. Chỉ có chí ít làm được như đồng nghiệp Bình Dương (BD) mùa rồi, đó là lọt vào bán kết AFC Cup, ĐN mới có thể cứu vãn hình ảnh và thương hiệu của mình. Tuy nhiên không may mắn như BD mùa rồi được gặp một CLB cùng khu vực ĐNÁ ở tứ kết (Chonburi của Thái Lan), lá thăm đã đưa ĐN đụng phải đối thủ xương xẩu của Tây Á: Al Riffa - 9 lần VĐ Bahrain. Chưa hết, nếu vào giai đoạn này năm rồi, đất Thủ đang tưng bừng khí thế, thầy trò phấn khởi như lên mây, tiền thưởng ầm ầm; thì bầu không khí ở sông Hàn mùa này lại vần vũ.

 

Trong chuyến đi sang quốc gia vùng vịnh hôm qua, quân số đội bóng đại diện VN mang theo chỉ có đúng 16 cầu thủ. "Vua phá lưới" V-League: Merlo (cũng đã có... bàn ở AFC Cup, trong khi 4 chân sút xếp trên anh đều đã rời cuộc chơi) bị treo giò; "bộ phổi" Nguyễn Rogerio bị chấn thương; tiền vệ Phan Thanh Phúc và thủ môn Đức Cường thì đã là người của Hòa Phát Hà Nội... Trong số những người ra chiến trường thì hàng loạt vẫn đang là thương binh: trung vệ Phước Vĩnh; các tiền vệ Nguyên Sa, Văn Mẹo... Với một đội hình sứt mẻ, chắp vá như thế - đặc biệt là việc mất bộ đôi Merlo - Nguyễn Rogerio vốn là nền tảng cực kỳ quan trọng trong lối chơi của ĐN, có thể nói đội bóng cho đến nay vẫn bất bại ở AFC Cup chỉ còn chưa tới phân nửa sức mạnh vốn có. Đó là chưa kể vấn đề tư tưởng. Chuỗi thi đấu không thành công kéo dài suốt 3 tháng rưỡi qua (kể từ khi V-League 2010 bước vào giai đoạn lượt về), cộng thêm "cảm giác" bị "bầu" Hiển bỏ rơi, chỉ lo cho "đứa con đẻ" T&T; khiến cả tinh thần và "hầu bao" vật chất các cầu thủ xuống rất thấp. Rồi một loạt nội binh chỉ muốn đá cho xong để còn tính chuyện đi, ở (rất nhiều cầu thủ ĐN sắp hết hợp đồng) hoặc còn kịp lên tuyển.

 

Quả là quá khó. Một chuyến đi "lành ít dữ nhiều" ! Nhưng hy vọng với việc "bầu" Hiển đích thân từ Hà Nội bay vào gặp gỡ đội trước ngày lên đường (và chắc chắn là kèm theo những hứa hẹn tiền thưởng), "cái đầu" của các cầu thủ ĐN đã được đả thông để dốc hết sức mình đá vì danh dự của một CLB đại diện cho đất nước. Qua đó có thể đạt được một kết quả có thể chấp nhận được trên đất Bahrain để chờ trận lượt về tại Chi Lăng đúng 1 tuần sau đó.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều