Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

World Cup 2010 sắp về đích

10:07, 06/07/2010

Sau khi Brazil, Argentina bị đá văng, Nam Mỹ chỉ còn 1 đại diện duy nhất, bây giờ người ta lại nói tới khả năng một trận chung kết toàn châu Âu trên đất Phi châu. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có một đội tuyển (ĐT) châu Âu đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại một kỳ World Cup tổ chức bên ngoài cựu lục địa.

Sau khi Brazil, Argentina bị đá văng, Nam Mỹ chỉ còn 1 đại diện duy nhất, bây giờ người ta lại nói tới khả năng một trận chung kết toàn châu Âu trên đất Phi châu. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có một đội tuyển (ĐT) châu Âu đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại một kỳ World Cup tổ chức bên ngoài cựu lục địa.

 

1 giờ 30 ngày 7-7, SVĐ Green Point/Cape Town: Bán kết 1: Hà Lan - Uruguay

 

Cùng với Tây Ban Nha, Brazil và Argentina, ĐT Hà Lan là một trong 4 đội được chờ đợi nhất, bởi lối chơi tấn công quyến rũ, giàu phẩm chất kỹ thuật đã trở thành bản sắc, phong cách mang nhãn hiệu "cơn lốc màu da cam". Tuy nhiên, qua 5 trận đấu cho đến lúc này, những gì người ta chứng kiến là một Hà Lan hoàn toàn lạ lẫm. Vẫn là màu áo cam quen thuộc nhưng không phải là "cơn lốc" ồ ạt hay lối chơi lãng mạn, hào hoa; mà là một Hà Lan chơi phòng thủ phản công chặt chẽ, đầy toan tính thực dụng.

 

Forlan cùng Uruguay sẵn sàng thực hiện cuộc lật đổ
Trước một Đan Mạch không tên tuổi, Hà Lan đã khởi đầu cuộc chinh phục trên đất Nam Phi thật chật vật. Một ĐT nổi tiếng về sự ngẫu hứng và tính sáng tạo, lại trở nên thiếu ý tưởng và vô cùng bế tắc. Ở trận thứ 2 gặp Nhật Bản, vẫn chẳng có "cơn lốc" nào cả mà chỉ là cơn gió thoảng hiu hiu, nhưng Hà Lan lại có một chiến thắng vừa đủ để trở thành đội đầu tiên nhận vé thông hành vào vòng 2. Tiếp đó là trận thắng Cameroon cũng đúng với 1 bàn cách biệt, Hà Lan cùng Argentina là 2 đội kết thúc vòng bảng với 3 trận thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, họ là "ông lớn" duy nhất mà sau vòng bảng các đối thủ vẫn chưa thể nhận diện, đánh giá đích xác điểm mạnh, yếu. Vòng 1/8 gặp
Slovakia, đội quân của HLV Bert van Marwijk càng gây thất vọng hơn. Sau bàn thắng sớm từ tài nghệ cá nhân của Robben, Hà Lan hầu như không còn chơi bóng một cách đúng nghĩa, mà chỉ khư khư giữ lợi thế mong manh bằng một lối chơi cù cưa.

 

Với một hình ảnh nhạt nhòa như thế, ai cũng chờ đợi tại tứ kết Marwijk sẽ được biết thế nào là bóng đá tấn công, bởi đối thủ của họ là Brazil. Quả thật sau bàn thua, Hà Lan không cho thấy có một "cửa" nào để gỡ, ngoài khả năng có thể thua thêm. Nhưng những sai lầm của cá nhân tiền vệ Melo cùng tâm lý kém vững vàng của các cầu thủ Brazil sau khi bị dẫn ngược đã giúp Hà Lan tạo nên bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Có thể nói, không phải Hà Lan thắng mà Selecao đã tự thua, chính vì vậy đội tuyển đầu tiên vào bán kết được chào đón hết sức dửng dưng. Trong 3 lần Hà Lan và Brazil gặp nhau ở các VCK World Cup trước đó, đội chiến thắng luôn đi đến trận cuối cùng. Nếu vậy từ kẻ chiến bại, xui rủi vĩ đại nhất, Hà Lan sẽ đổi vận để trở thành người chiến thắng tầm thường và may mắn nhất.

 

Tuy nhiên, để làm được điều đó, đêm nay họ phải vượt qua Uruguay, ĐT đang có số bàn thua ít nhất, chỉ mới 2 lần chịu thủng lưới. Những ngày qua cái tên tiền đạo CLB Ajax, Suarez trở thành đề tài nóng bỏng của báo chí thế giới với cuộc tranh luận xem anh là "người hùng" hay kẻ "gian dối" khi dùng tay ngăn chặn bàn thua trên vạch cầu môn, qua đó đưa Uruguay lọt vào bán kết sau 40 năm, đồng thời loại Ghana, bóp chết giấc mơ lần đầu tiên vào bán kết của BĐ châu Phi. Tất nhiên, đó chẳng phải là mối bận tâm của HLV Tabarez mà lo lắng lớn nhất là đêm nay ông sẽ không có sự phục vụ của mũi nhọn cực kỳ xông xáo và lợi hại này (Suarez đã ghi được 3 bàn thắng). Có thể Uruguay buộc phải chơi với cặp tiền đạo Forlan (10) - Cavani (7), trong đó chân sút từng 2 lần đoạt Pichichi tại Tây Ban Nha và "Chiếc giày vàng" châu Âu trong màu áo Atletico sẽ chơi cao nhất, với Pereira (11) đóng vai trò hộ công. Tuy nhiên, những trận vừa qua cho thấy để Forlan chơi thấp và tự do anh sẽ nguy hiểm và đóng góp được nhiều hơn (từ trận thứ 2 gặp Nam Phi trong vai trò này Forlan đã hy sinh cái "tôi" để chơi rất đồng đội, dù vậy anh vẫn đã có 3 bàn thắng). Do đó Abreu (13) cũng sẽ là phương án được tính đến.

 

Với Hà Lan, vô hiệu hóa được linh hồn Forlan (như họ đã từng làm với Kaka) cơ hội để sau 32 năm, lần thứ 3 trong lịch sử có mặt ở trận chung kết là rất lớn.

>>>1 giờ 30 ngày 8-7, SVĐ Durban /Durban: Bán kết 2: Đức - Tây Ban Nha

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều