Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vua phá lưới

10:07, 09/07/2010

Đến nay VCK World Cup 2010 đã có tổng cộng 139 bàn thắng, được ghi bởi 93 cầu thủ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tức World Cup 2010 chỉ còn 2 trận tranh hạng 3 và chung kết nữa, cuộc chạy đua đến danh hiệu "Chiếc giày vàng" dành cho chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất VCK, chỉ còn gói gọn trong 7 ứng cử viên.

Đến nay VCK World Cup 2010 đã có tổng cộng 139 bàn thắng, được ghi bởi 93 cầu thủ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tức World Cup 2010 chỉ còn 2 trận tranh hạng 3 và chung kết nữa, cuộc chạy đua đến danh hiệu "Chiếc giày vàng" dành cho chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất VCK, chỉ còn gói gọn trong 7 ứng cử viên. Trong đó có 3 chân sút sẽ có mặt trong trận chung kết, 4 gương mặt còn lại vẫn có cơ hội nâng cao thành tích trong trận tranh hạng 3. Nhưng đó là trên lý thuyết, thực tế "Vua phá lưới" giải VĐBĐ thế giới chỉ tập trung vào 4 cái tên.

 

Sáng giá và tràn trề hy vọng nhất tất nhiên là 2 cái tên đang dẫn đầu với cùng 5 bàn thắng: David Villa (29t) và Wesley Sneijder (26t). Cho đến trước vòng bán kết tiền vệ tổ chức của Hà Lan vẫn còn kém tiền đạo TBN 1 bàn, nhưng với bàn thắng có phần may mắn vào lưới Uruguay và Villa không "nổ súng" trong trận gặp Đức, Sneijder đã bắt kịp Villa trước chặng đua cuối cùng.

 

5 bàn thắng của Villa gồm cú đúp trong trận gặp Honduras, bàn mở tỷ số vào lưới Chile, và cả 2 bàn thắng quyết định trước BĐN và Paraguay để đưa TBN vào tứ kết rồi bán kết. Còn trong 5 bàn thắng của Sneijder mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng và vô giá là cú đúp giúp Hà Lan gây bất ngờ loại Brazil 2-1 để đoạt vé vào bán kết. Ai lên tiếng để qua mặt đối thủ trong cuộc đối đầu cuối cùng, nhiều khả năng cũng sẽ giúp cho ĐT đất nước mình bước lên ngôi cao nhất. Điều đáng chú ý là trong lịch sử 18 VCK trước đây, chỉ có 6 cái tên vừa giành danh hiệu "Vua phá lưới" vừa đoạt chức vô địch là Angelo Schiavio của Italia năm 1934, Garrincha và Vava của Brazil năm 1962, Mario Kempes (Argentina, năm 1978), Paolo Rossi (Italia, năm 1982) và "người ngoài hành tinh" Ronaldo của Brazil tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002.

 

Trong 5 chân sút đang sở hữu 4 bàn thì Higuain và Vittek đã tự gạch tên bởi Argentina và Slovakia đã về nước và có lẽ họ đã kịp đi nghỉ hè; chỉ còn 3 gương mặt tiếp tục cuộc đua ở chặng cuối cùng, trong đó 1 của Uruguay là Diego Forlan và 2 của Đức: Thomas Muller và đương kim "vua phá lưới" World Cup 2006: Miroslav Klose. Cuộc chạy đua tìm kiếm bàn thắng để bắt kịp  và vượt qua Villa, Sneijder giữa 3 chân sút này sẽ khiến trận tranh hạng 3 của World Cup 2010 mang yếu tố cạnh tranh hấp dẫn hơn. Ngoài ra, trên lý thuyết dù mới có 2 bàn, tiền đạo Hà Lan có "đôi chân pha lê" Robben vẫn còn cơ hội. Tất nhiên, với điều kiện anh phải ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Casillas trong trận chung kết.

 

Tuy nhiên, sự lên ngôi của BĐ thực dụng và toan tính tại kỳ World Cup này, "Chiếc giày vàng 2010" có lẽ khó có thể vượt qua cái mốc 6 bàn của 7/8 VCK trong suốt 36 năm trở lại đây (sau 6 "vua phá lưới" liên tiếp đều chỉ ghi được cùng 6 bàn, đến World Cup 2002 tại châu Á, "người ngoài hành tinh" Ronaldo mới vượt lên ghi 8 bàn, nhưng rồi ngay kỳ sau đó, chân sút của ĐT chủ nhà Đức lại đăng quang với chỉ 5 bàn thắng). Với sự bám đuổi sít sao giữa các chân sút tại Nam Phi hiện nay, không loại trừ khả năng danh hiệu "Chiếc giày vàng" sẽ được chia sẻ cùng lúc cho nhiều cầu thủ; như tại VCK World Cup 1962 ở Chile, từng lập kỷ lục khi có đến 6 "ông vua phá lưới" (với cùng 4 bàn thắng).

Dương Cầm

 

Tin xem nhiều