Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Viva Espana!

09:07, 12/07/2010

Trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan (HL) và Tây Ban Nha (TBN) diễn ra sáng qua là một cuộc chiến thật sự với bầu không khí trên SVĐ Soccer City dồn nén hết sức ngột ngạt, căng như một sợi dây đàn suốt gần 120 phút đấu. Chỉ vào những phút cuối cùng, khi ở Việt Nam ánh bình minh đã ló dạng sau một đêm trắng, toàn thế giới mới biết được tên của nhà vô địch mới...

Trận chung kết World Cup 2010  giữa Hà Lan (HL) và Tây Ban Nha (TBN) diễn ra sáng qua là một cuộc chiến thật sự với bầu không khí trên SVĐ Soccer City dồn nén hết sức ngột ngạt, căng như một sợi dây đàn suốt gần 120 phút đấu. Chỉ vào những phút cuối cùng, khi ở Việt Nam ánh bình minh đã ló dạng sau một đêm trắng, toàn thế giới mới biết được tên của nhà vô địch mới...

 

95 lần phạm lỗi của đôi bên; 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ cho HL; 5 thẻ vàng cho TBN. Một kỷ lục cho trận chung kết World Cup 2010, bất chấp với sự chứng kiến của hoàng gia 2 nước.

 

Đây thực sự là thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha.

Có thể nói những gì ĐT HL thể hiện trong trận chung kết là đỉnh cao của thứ BĐ mà HLV Bert Van Marwijk ứng dụng tại VCK World Cup này. Đó là lối chơi phòng ngự phản công, dựa trên tư tưởng chiến lược trước hết bằng mọi giá không cho đối phương phát huy sở trường, chơi theo cách của họ. Không phải là kiểu phòng ngự tiêu cực cổ điển nhưng luôn gây cho đối thủ sự ức chế cao độ bởi cảm giác bất lực, bực dọc, để rồi rơi bẫy phản công luôn chực chờ, rình rập.

 

Đối phó với TBN trong trận chung kết, để phá lối chơi tiqui taca mà nền tảng dựa trên sự kiểm soát bóng, HL tập trung quân số tranh chấp quyết liệt, giành giật quyền kiểm soát bóng ngay từ khu vực giữa sân. Nói nôm na là lấy "vũ khí địch đánh địch", bóp chết các đợt triển khai tấn công của đối phương từ trong trứng nước. Để phục vụ ý đồ này, lối đá áp sát, không ngần ngại phạm lỗi (trong khuôn khổ), đuổi theo trái bóng đến cùng, hoặc nếu "bóng đi qua" thì "người phải ở lại", đã được HL áp dụng triệt để. Trong đó 2 nhân tố quan trọng nhất là 2 "công nhân" chuyên "dọn dẹp" giữa sân: Van Bommel và De Jong. Thậm chí, cả 3 tiền đạo Robben, Van Persie, Dirk Kuyt cũng tham gia tranh chấp trên phần sân nhà nhiều hơn là tấn công.

 

Lối chơi bóp nghẹt, cắt vụn trận đấu ấy thực sự đã rất thành công. Cũng như Brazil ở trận tứ kết, các cầu thủ TBN bắt đầu ức chế, mất bình tĩnh, sa vào trả đũa và đã 2 lần sập bẫy phản công của Sneijder và Robben khiến cả xứ đấu bò muốn đứng tim. Chỉ có may mắn và tài nghệ của thủ môn Casillas, TBN mới không trở thành nạn nhân thứ 7 của "cơn gió độc da cam" ở Nam Phi.

 

Chỉ sau những điều chỉnh thay người của 2 nhà cầm quân, trận đấu mới "dễ thở" hơn, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này thì Del Bosque đã thắng Bert Van Marwijk. 4 phút trước khi hết giờ đấu chính thức của hiệp phụ thứ 2, khi mọi người đều nghĩ chiếc cúp VĐ sẽ phải được quyết định trên chấm 11m luân lưu, thì cả 3 cầu thủ vào thay người của TBN đồng loạt lên tiếng. Công đầu là Navas với cú dốc bóng kỹ thuật và thần tốc bên cánh phải, đến Torre..., rồi Fabregas vỗ cho Iniesta phá bẫy việt vị, tung cú vô lê chéo góc ở đúng vị trí mà lẽ ra nếu còn trên sân sẽ do Van Bronckhorst trấn giữ. Cầu thủ vào thay người và tiếp quản chiếc băng đội trưởng Van De Vart, nhoài theo cản phá một cách tuyệt vọng.

 

Một kết thúc có hậu của South Africa 2010. Công bằng đã được lập lại. Sau cùng BĐ tấn công vẫn lên ngôi. TBN xứng đáng là người chiến thắng. Ở tuổi 26, tiền vệ có gương mặt trẻ con Andres Iniesta trở thành Thánh Alves. Từ thời điểm ấy một vì vua mới, vì vua thứ 8 của túc cầu giáo chính thức ra đời.

 

Iniesta ghi bàn thắng 1-0 giúp Tây Ban Nha giành cúp vàng World Cup 2010.

Một lần nữa người ta lại được chứng kiến những giây phút tột đỉnh của cảm xúc trong BĐ và chỉ BĐ mới có thể mang lại. Những người đàn ông chai sạn bỗng một phút hóa thành con trẻ với niềm vui òa vỡ. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuyệt đỉnh và cả chất chứa đớn đau. Ánh mắt thẫn thờ, những giọt nước mắt lưng tròng của Sneijder nói lên tất cả sự thất vọng của cả một đất nước 3 lần đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, thì 3 lần ngậm ngùi nhìn người khác bước lên đỉnh vinh quang. Hà Lan vẫn cứ là kẻ thất bại vĩ đại! Nhưng Sneijder cũng như Robben chắc chắn sẽ được người Hà Lan ghi nhận như 2 cá nhân đã gánh cả trên vai một ĐT Hà Lan có lẽ là ít tài năng nhất trong lịch sử nhưng vẫn đi đến trận cuối cùng.

 

"Viva Espana", ngôi sao đầu tiên của nhà VĐTG đã được gắn trên ngực áo của nhà tân vương! Chúc mừng TBN, xứ sở của đấu bò tót, của Đông-ki-sốt, quê hương của Van Gogh với lần đầu tiên vào bán kết, lần đầu tiên vào chung kết và lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất, cuối cùng thì giấc mơ và tâm nguyện cả đời người đã được hoàn thành. Không chỉ vậy, TBN còn viết lại lịch sử khi trở thành ĐT đầu tiên của châu Âu đoạt chức VĐ World Cup bên ngoài cựu lục địa -  điều mà ngay cả Italia với 4 lần VĐ, Đức với 3 lần, cũng chưa hề làm được; đồng thời cũng là nhà VĐ châu Âu đầu tiên thống trị luôn cả thế giới ngay sau đó. Quả là 2 năm huy hoàng của BĐ TBN!

 

Với nhà vô địch thứ 8 của 19 kỳ World Cup, lịch sử BĐ thế giới đã được lật sang một trang mới. Vượt ra ngoài khuôn khổ của bóng đá, chiếc cúp FIFA sáng qua của TBN còn mang ý nghĩa như một chất keo hàn gắn, kết dính dân tộc ở một quốc gia vốn từng là một đế chế hùng mạnh trong quá khứ, nhưng lịch sử lại bị chia cắt nặng nề bởi chính trị, ngôn ngữ, sắc tộc và chủ nghĩa ly khai. Đó chính là sức mạnh và ý nghĩa vô cùng nhân văn của bóng đá mà không môn thể thao nào có thể sánh được.

Minh Chung

 

 

 

 

Tin xem nhiều