Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Toàn cảnh kỳ World Cup đầu tiên ở châu Phi

08:07, 11/07/2010

Thoắt đó mà 1 tháng của South Africa trôi qua thật nhanh. Sau 64 trận đấu, sáng nay trên SVĐ Soccer City của thành phố Johannesbur, trái bóng Jabulani đã chính thức ngừng lăn. Một kỳ World Cup với những dấu ấn đặc biệt nhất trong lịch sử với một vì vua mới toanh đăng quang.

Thoắt đó mà 1 tháng của South Africa trôi qua thật nhanh. Sau 64 trận đấu, sáng nay trên SVĐ Soccer City của thành phố Johannesbur, trái bóng Jabulani đã chính thức ngừng lăn. Một kỳ World Cup với những dấu ấn đặc biệt nhất trong lịch sử với một vì vua mới toanh đăng quang.

 

* Màn 1: Vòng bảng tẻ nhạt

 

Ngoài 2 "cái chết" của Italia và Pháp, cùng một số trận đấu mang đến kết quả ngoài những dự đoán ban đầu, màn 1 của World Cup 2010 diễn ra khá suông sẻ, không có bất kỳ cuộc lật đổ đột biến nào xảy ra.

 

"Cơn địa chấn" đầu tiên trên đất Nam Phi là sự kiện ƯCV số 1, đồng thời là nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha (TBN) bị Thụy Sĩ cho phơi áo ngay trận ra mắt. Tiếp đó, "cỗ xe tăng" Đức mới 4 ngày trước vừa nghiền nát Australia bỗng sa hố, lật chổng vó trước Serbia. Tuy nhiên, hóa ra đó chỉ là món gia vị cho người xem đỡ ngán trước quá nhiều trận đấu nhàm chán ở vòng bảng. Bởi cuối cùng cả TBN lẫn Đức đều đi tiếp và tiến rất sâu.

 

Sneijder (phải) và Villa: ai sẽ thắng?

Cũng khó có thể coi là bất ngờ trước 2 "cái chết" của cả nhà ĐKVĐ lẫn á quân. Việc Italia và Pháp bị loại ngay sau vòng bảng đúng là gây nhiều hụt hẫng, nhưng điều đó chủ yếu xuất phát từ tình cảm của người hâm mộ và dư luận đối với tên tuổi trong quá khứ; chứ khó có thể coi là bất ngờ nếu xét đến hình ảnh mà họ đã thể hiện trong 3 trận đấu trên đất Nam Phi. Nhà á quân Pháp kết thúc cuộc hành trình đầy giông bão và tai tiếng nhất trong lịch sử bằng 2 thất bại tủi hổ trước Mexico và đội chủ nhà đứng dưới mình tròn 80 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. "Cái chết" của Gà trống Gôloa không để lại điều gì nuối tiếc. Còn Italia, trước VCK không ai có thể nghĩ trong một bảng đấu với Paraguay, Slovakia và New Zealand mà nhà VĐ lại khốn khổ, chật vật đến thế, để kết thúc với vị trí "cầm đèn đỏ". THẤT VỌNG! Đó là điều đọng lại duy nhất về đội tuyển đã 4 lần bước lên ngôi cao nhất.

 

Cũng gây thất vọng không kém là hình ảnh nhạt nhòa của ĐT xứ sở sương mù và hoa tulip. Đặc biệt, người ta không sao còn có thể nhận ra "cơn lốc màu da cam" mà thay vào đó là một Hà Lan khô cứng với chơi phòng ngự phản công, đầy toan tính, thực dụng.

 

May mà ở khúc dạo đầu của South Africa còn có những nốt vĩ thanh từ một ĐT Đức trẻ trung, cùng lối chơi đậm chất cống hiến. Đặc biệt là Argentina với những đợt tấn công cuồn cuộn được triển khai với tốc độ chóng mặt, dựa trên kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng khống chế, kiểm soát bóng tuyệt vời. Còn màn trình diễn của Brazil trước Bờ Biển Ngà khiến người ta phải hài lòng thốt lên: Đó mới là BĐ!

 

Vòng bảng World Cup 2010 cũng ghi nhận sự thành công và tiến bộ vượt bậc của đội bóng Đông Á Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, với châu Phi thì kỳ World Cup đầu tiên tổ chức trên lục địa đen của mình lại là nỗi thất vọng lớn lao. Cameroon trở thành đại diện đầu tiên nói lời chia tay. Tiếp đó, Nam Phi đi vào lịch sử World Cup với tư cách đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng. Rồi  Nigeria, Algeria, Bờ Biển Ngà cũng theo bước. May mà lục địa đen còn sót lại đại diện duy nhất Ghana.

 

* Màn 2: Nam Mỹ lấn lướt

 

16 chiếc vé trên chuyến tàu vào vòng 2 được điền tên chủ nhân với sự thành công mỹ mãn của bóng đá Nam Mỹ khi tất cả 5 đại diện đều có mặt. Trong khi đó, châu Âu dù có đến 13 đại diện tại Nam Phi, nhưng sau vòng bảng, có chưa đến phân nửa sống sót: 6 đội tuyển.

 

Do kết quả kém cỏi, chỉ đứng nhì bảng C, đội tuyển Anh tự đưa vào thế khó, khi đụng Đức ngay tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Cuộc so tài đã mang đến ngập tràn cảm xúc. Trận đấu có tất cả yếu tố của một cuộc đối đầu thượng đỉnh: tốc độ, bất ngờ, kịch tính; với 5 bàn thắng, 2 lần bóng chạm xà và một quyết định sai lầm có thể sẽ đi vào lịch sử của trọng tài, đưa sư tử Anh "cụp đuôi" về nhà.

 

Ngoài cuộc chiến "long tranh hổ đấu" giữa Đức và Anh buộc phải hy sinh một tên tuổi thì tất cả các anh hào ở vòng 1/8 đều hiện diện đầy đủ ở tứ kết. Nam Mỹ tiếp tục thành công mỹ mãn với việc còn 4/5 đại diện: Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay (chiếm phân nửa số đội), chỉ có mỗi Chile là rơi lại bởi phải gặp chính đội tuyển số 1 của khu vực mình là Brazil. Châu Âu vẫn còn 3 đại diện ưu tú nhất: Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức; suất duy nhất còn lại thuộc về đại diện châu Phi Ghana. Từ một kỳ World Cup tưởng như thất bại nặng nề, lục địa đen lại có thể lần đầu tiên có một đội tuyển vào đến bán kết.

 

Ngoài những dấu ấn đẹp, nổi lên ở vòng 1/8 là khâu trọng tài. Những ông vua áo đen đã liên tục phạm phải sai lầm hết sức nặng nề. Đầu tiên là cú sút bật xà của Lampard đã qua vạch cầu môn, ai cũng thấy chỉ 2 ông trọng tài người Uruguay không thấy. Chỉ 4 tiếng rưỡi sau đó, Tevez đánh đầu mở tỷ số vào lưới Mexico trong tư thế việt vị rõ ràng, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

 

* Màn 3: Châu Âu nổi dậy

 

Sau 2 màn dạo đầu êm ả, vòng tứ kết World Cup 2010 có nhiều xung đột, kịch tính lên mức cao trào nhất, làm đảo lộn mọi dự đoán với số phận đầy bi kịch cho BĐ Nam Mỹ.

 

Cuối cùng, vòng tứ kết của South Africa đã mở đầu bằng cơn địa chấn khi Hà Lan - đội chịu rất nhiều chỉ trích, quật ngã ứng cử viên số 1 Brazil - đội mà cho đến trước đó tưởng như không có điểm yếu. Khả năng về một vòng bán kết toàn Nam Mỹ đã nhanh chóng phá sản ngay sau khi vòng tứ kết mở màn, mà trớ trêu, đại biểu đầu tiên bị loại lại là đội bóng số 1 Nam Mỹ, đồng thời cho đến trước trận đấu, cũng là ƯCV số 1 của chức vô địch.

 

Với cả châu Phi sau lưng, nhưng trước Uruguay, Ghana đã để lỡ thời cơ không thể tốt hơn để làm nên lịch sử cho riêng mình và cho cả lục địa đen, khi là người vượt lên dẫn trước rồi lại có cơ hội ngàn vàng để kết liễu số phận trận đấu khi được hưởng quả phạt đền vào những giây cuối cùng của thời gian hiệp phụ.

 

Busquets (16) có thể tỏa sáng cho Tây Ban Nha?

Sau "cái chết bất đắc kỳ tử" của ứng cử viên số 1 Brazil, đúng 24 giờ sau đến lượt ứng viên số 2 Argentina rơi đài. Không chỉ vậy, người có trí tưởng tượng hoang tưởng, liều lĩnh nhất cũng không thể nghĩ đến một kịch bản đội quân "bách chiến bách thắng" của Maradona, với cầu thủ số 1 thế giới Lionel Messi, cùng một hàng công cực "khủng" lại bị "cỗ xe tăng" Đức nghiền nát, dập vùi không thương tiếc với tỷ số kinh hoàng: 4 bàn trắng. Vậy là cả Samba lẫn Tango đều đã nối nhau tắt tiếng! Ở trận tứ kết cuối cùng, tưởng như người xem lại được chứng kiến thêm một cú "sốc" bất ngờ nữa, lần này là do "chú út" của Nam Mỹ gây ra cho nhà vô địch châu Âu. Nhưng có lẽ thấy đã vượt quá sức chịu đựng của khán giả nên màn 3 đã được đóng lại bằng một cái kết có hậu.

 

Nếu mới trước đó 2 ngày, người ta còn nói tới khả năng xảy ra một vòng bán kết toàn Nam Mỹ, thì giờ đây người ta lại nói tới khả năng một trận chung kết toàn châu Âu trên đất Phi châu.

 

* Màn 4: lần đầu tiên Châu Âu đăng quang bên ngoài cựu lục địa

 

Sau hơn 1 phút bù giờ căng thẳng tột độ, Hà Lan đã bước qua Uruguay chạm đến cánh cửa của hạnh phúc, trở lại trận chung kết sau 32 năm. Còn kết quả cuộc tái đấu giữa Đức và TBN lại lập lại như trận chung kết EURO 2 năm trước, cũng với đúng 1 bàn thắng. Một lần nữa chú bạch tuộc Paul đã đúng, dù lần này nó "phản chủ" làm đau đớn người Đức. Lại một trận thắng với 1 bàn cách biệt tối thiểu, TBN lần đầu tiên trong lịch sử vào đến trận chung kết World Cup.  Như vậy là sau cú vấp ngã đầu tiên trong trận ra mắt trước Thụy Sĩ, nhà vô địch châu Âu có lúc đã khiến không ít người hoài nghi, nhưng cuối cùng, bằng những bước đi chậm rãi, túc tắc; những trận thắng vừa đủ; ứng cử viên được đánh giá số 1 trước giải cuối cùng cũng đến đích. Cả TBN lẫn Hà Lan chỉ cách lịch sử đúng một bước chân. Ai sẽ đi vào ngôi đền của World Cup với tư cách nhà vô địch thứ 8, sau Brazil, Italia, Đức, Argentina, Uruguay, Anh, Pháp?

 

* Màn 5: chào nhà tân vô địch!

 

Và sáng nay câu trả lời đã có. Lần đầu tiên có một đội tuyển châu Âu đăng quang bên ngoài cựu lục địa và xin chúc mừng sự ra đời của một nhà vua hoàn toàn mới, vì vua thứ 8, với triều đại trị vì ít nhất trong 4 năm. Trái bóng Jabulani đã ngừng lăn, tạm biệt South Africa, tạm biệt chú báo vui nhộn Zakumi, với kỳ World Cup đầu tiên trên đất châu Phi. Hẹn gặp lại tại Brazil - đất nước 5 lần vô địch thế giới với những thuật sĩ túc cầu giáo.

Trần Hải

 

 

 

Tin xem nhiều