
Uruguay vào trận bán kết với một đội hình nhiều chắp vá. Không chỉ tiền đạo Suarez và hậu vệ trái Fucile bị treo giò mà cả thủ quân Lugano cũng không thể có mặt vì chấn thương.
Trong thế giằng co bởi lối chơi chặt chẽ, thận trọng của đôi bên, bàn thắng khai thông bế tắc của trận đấu lại đến hết sức bất ngờ. Trong một đợt lên cao tham gia tấn công hiếm hoi, hậu vệ trái, đội trưởng Van Bronckorst bất thình lình quyết định tung cú nã đại bác từ ngoài 30m; bóng đi như một quả tạc đạn trái phá đập vào cột dọc phía trong góc thượng khung thành, mà có lẽ có gắn hỏa tiễn trong chân thủ môn Muslera cũng không sao với tới kịp. Đây mới là bàn thắng thứ 6 của hậu vệ 35 tuổi trong lần thứ 105 khoác áo ĐT Hà Lan của Van Bronckorst.
Y như trận gặp Slovakia ở vòng 1/8 trước đó, bàn thắng sớm càng tạo điều kiện cho các chiếc giày da cam phát huy lối đá thực dụng, chỉ giành 4 cầu thủ cho mặt trận tấn công còn tất cả lùi về. Tuy nhiên, khác biệt của Uruguay so với Slovakia là họ có Diego Forlan - chân sút từng 2 lần đoạt danh hiệu "vua phá lưới" tại Tây Ban Nha và giành "Chiếc giày vàng" châu Âu. Phút 40, cũng bằng một cú sút xa bất ngờ, quyết đoán và đẹp không kém, Forlan đã đánh bại thủ môn Stekelenburg, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Phải nói đây là trận đấu mà lối chơi của HL có đường nét, ý tưởng rõ rệt nhất kể từ đầu giải. Điển hình là pha di chuyển vào trung lộ của Robben để nhận đường chuyền chọc khe của Van Persie và cú bấm bóng vào nách hàng phòng ngự của Sneijder cho Dirk Kuyt ở hiệp I. Cũng lần đầu tiên người ta thấy HLV Bert Van Marwijk thể hiện ý chí tiến công khi ngay vào hiệp II ông quyết định đưa Van Der Vaart vào sân chơi song song với Sneijder tạo thành 2 tiền vệ tấn công. Và ngay lập tức tiền vệ của Real Madrid đã có cơ hội lập công trong tư thế đối mặt khung thành nếu như thủ môn
Tuy nhiên, không như 2 "đàn anh" Nam Mỹ Brazil và Argentina trước đó, đoàn quân Uruguay vẫn nhất định không đầu hàng. Đặc biệt, sau bàn rút ngắn cách biệt 2-3 ở phút 90+2, hơn 1 phút bù giờ còn lại của trận đấu, đội tuyển của đất nước nhỏ bé nhất Nam Mỹ đã khiến HL phải trải qua những giây phút căng thẳng tột độ, trước khi chạm đến cánh cửa của hạnh phúc. Từ tư thế của vị hành khách cuối cùng được lên chuyến tàu Nam Phi bằng chiếc vé vớt, Uruguay hoàn toàn có thể tự hào, họ xứng đáng là một trong 4 đội tuyển mạnh nhất thế giới.
Còn với HL, bất chấp dư luận thế nào thì sự thật vẫn là sau 32 năm chờ đợi, trải qua biết bao thất bại vĩ đại, xứ sở hoa tulip mới lại bước vào trận chung kết World Cup; một kỳ tích mà cả một thế hệ "người HL bay" từng làm mưa làm gió ở châu Âu cũng không bao giờ làm được.
Trần Hải



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











