Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngôi vô địch V-League 2010: T&T đã được "phát quang" đường

09:07, 28/07/2010

Sau trận gặp T&T ở vòng 20, dù thắng nhưng HLV Vương Tiến Dũng của XMHP - một người gắn bó với BĐ Hà Nội - vẫn bức xúc phát biểu một cách rất ý nhị "trọng tài hôm nay (Võ Minh Trí - NV) đã tặng một món quà cho ngàn năm Thăng Long Hà Nội".

Sau trận gặp T&T ở vòng     20, dù thắng nhưng HLV Vương Tiến Dũng của XMHP - một người gắn bó với BĐ Hà Nội - vẫn bức xúc phát biểu một cách rất ý nhị "trọng tài hôm nay (Võ Minh Trí - NV) đã tặng một món quà cho ngàn năm Thăng Long Hà Nội". Chiều chủ nhật rồi, một món quà còn lớn hơn đã được đối thủ trực tiếp Bình Dương dâng cả 2 tay cho đội khách đến từ thủ đô, trong một trận đấu mang tính chất quyết định cả mùa. Chuẩn bị sẵn "bê tông" chỉ mong được 1 điểm, nhưng còn hơn cả chờ đợi, T&T đã ra về với 3 điểm ẵm trọn. Cùng lúc tại Đà Nẵng, với trận hòa hút chết trước V.Ninh Bình (đây đã là trận thứ 7 không thắng của Đà Nẵng kể từ lượt về, trong đó có đến 5 thất bại) nhà ĐKVĐ coi như đã chính thức tung khăn trắng.

 

Không chỉ 2 đối thủ đại gia máu mặt nhất của T&T tự loại mình ra khỏi cuộc đua mà một loạt các đối thủ tiềm năng khác cũng bỗng dưng đồng loạt bước tránh sang một bên: Đồng Tháp, Khánh Hòa, XMHP đều ngã ngựa trên sân khách. Biến chuyển của V-League nhanh đến chóng mặt, chỉ sau vòng 21, ngôi vô địch từ chỗ bỏ ngỏ với một loạt ứng viên, bỗng đường đua được phát quang cho một mình T&T băng băng vượt lên. Dù HLV Phan Thanh Hùng cho rằng phải có 49 điểm (tức 3 trận thắng nữa) T&T mới chắc ngôi vô địch, nhưng với 5 điểm nhiều hơn 2 đội xếp sau Đồng Tháp, Bình Dương (trong đó Đồng Tháp dường như không dám tham vọng bay cao vì sợ mùa sau... té đau) cùng 7 điểm nhiều hơn 2 đội hạng 4 và 5, trong khi giải chỉ còn 5 vòng nữa; đường để chiếc cúp vô địch ra Hà Nội mừng sự kiện ngàn năm là hoàn toàn khả thi. Đặc biệt trong 5 trận còn lại của đội bóng của bầu Hiển thì 2 trận trên sân nhà họ lại được tiếp 2 đối thủ cuối bảng LS Thanh Hóa và Navibank SG (vòng áp chót, khi ấy rất có thể thầy trò Mai Đức Chung đã xuống hạng), coi như đã bỏ túi 6 điểm.

Quang Huy

 

Tin xem nhiều