
Một trận chung kết đặc biệt nhất trong lịch sử, bởi cả 2 đội tuyển chưa từng được có một ngôi sao vô địch thế giới nào trên ngực áo và cũng chưa từng gặp nhau tại các giải đấu lớn. Không chỉ vậy, bất luận kết quả thế nào, lần đầu tiên trong lịch sử 19 kỳ Mundial, sẽ có một đội tuyển châu Âu đăng quang bên ngoài "sân nhà" cựu lục địa của mình, để vượt qua Nam Mỹ về số lần vô địch World Cup với tỷ số khít khao 10-9.
Một trận chung kết đặc biệt nhất trong lịch sử, bởi cả 2 đội tuyển chưa từng được có một ngôi sao vô địch thế giới nào trên ngực áo và cũng chưa từng gặp nhau tại các giải đấu lớn. Không chỉ vậy, bất luận kết quả thế nào, lần đầu tiên trong lịch sử 19 kỳ Mundial, sẽ có một đội tuyển châu Âu đăng quang bên ngoài "sân nhà" cựu lục địa của mình, để vượt qua Nam Mỹ về số lần vô địch World Cup với tỷ số khít khao 10-9.
Tại 2 kỳ World Cup liên tiếp năm 1974 ở Đức và năm 1978 ở Argentina, đội tuyển Hà Lan bằng lối đá tổng lực do HLV huyền thoại Rinus Michels sáng tạo nên, đã lọt vào trận chung kết, nhưng cuối cùng đều phải chịu dừng bước trước 2 đội chủ nhà. 32 năm sau, lần thứ 3 họ lại đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, lần này thì bằng lối chơi đầy toan tính, chặt chẽ; và đối thủ không còn là chủ nhà. Sẽ không quá tam ba bận?
Còn Tây Ban Nha (TBN), sau cú vấp ngã đầu tiên trong trận ra mắt trước Thụy Sĩ, nhà vô địch châu Âu có lúc đã khiến không ít người hoài nghi, nhưng cuối cùng, bằng những bước đi chậm rãi, túc tắc; những trận thắng với tỷ số tối thiểu vừa đủ (xét về số bàn thắng thì TBN chỉ đứng thứ 7, sau Đức, Hà Lan, Argentina, Brazil và cả Uruguay, Bồ Đào Nha; chỉ hơn Hàn Quốc - đội chỉ chơi 4 trận - đúng 1 bàn); ứng cử viên được đánh giá số 1 trước giải rốt cuộc cũng đã đi đến đích cuối cùng.
Dù còn những điều chưa hài lòng, chưa thuyết phục so với sự trông đợi một Hà Lan ào ạt "cơn lốc da cam", một TBN tiqui taca gây mê đắm lòng người như 2 năm trước ở EURO; nhưng không ai có thể cho rằng 2 đội vào đến trận cuối cùng là không xứng đáng, khi bại tướng của họ là Brazil, Đức (đội đã hủy diệt cả Anh, Argentina), đồng thời đang sở hữu 2 chân sút số 1 cho đến lúc này. Một trận chung kết không có Messi, Kaka và đôi chân đắt giá nhất thế giới, nhưng trên sân
Trong lịch sử Hà Lan và TBN gặp nhau 12 lần, tỷ số đang nghiêng về TBN là 7/4 (trận còn lại hòa) và bàn thắng là 12/10. Tuy nhiên, kết quả ấy không có ý nghĩa gì, bởi chủ yếu là các trận giao hữu (chỉ có 2 trận ở vòng loại EURO 1984). Xét về bản chất lối chơi truyền thống của 2 đội, đây sẽ là trận chung kết rất hay, rất hứa hẹn; nhưng với những gì đã thể hiện tại VCK World Cup này của Hà Lan và TBN, cũng như áp lực quá lớn trước lịch sử, cũng có thể đây sẽ là một trong những trận chung kết "chán" nhất của World Cup nếu đôi bên quyết định chơi thận trọng, rình rập.
Trước mắt, cả TBN lẫn Hà Lan chỉ còn cách lịch sử đúng một bước chân. Hãy chờ xem ai sẽ đi vào ngôi đền của World Cup với tư cách nhà vô địch thứ 8, sau Brazil, Italia, Đức, Argentina, Uruguay, Anh, Pháp. Dù thế nào thì bóng đá thế giới cũng sẽ được chứng kiến một tân vương ra đời - vì vua thứ 8 của túc cầu giáo với triều đại trị vì ít nhất trong 4 năm.
Cả xứ sở đấu bò tót lẫn hoa tulip đang hồi hộp, thổn thức!
Theo các nhà cái, TBN được đánh giá cao hơn với tỷ lệ đặt cược chọn 1 ăn 1,52, trong khi Hà Lan là 1 ăn 2,43.
Đông Kha