Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều nay 31-7, vòng 22 giải hạng nhất quốc gia:
Đồng Nai-Berjaya: Trông chờ hiểu biết của ông Sự

07:07, 31/07/2010

Chuỗi 3 trận bất bại của TP.Hồ Chí Minh và "tuần trăng mật" của HLV Lư Đình Tuấn với CLB cũ có thể sẽ kết thúc khi lượt này họ phải làm khách tại Quảng Ninh.

Chuỗi 3 trận bất bại của TP.Hồ Chí Minh và "tuần trăng mật" của HLV Lư Đình Tuấn với CLB cũ có thể sẽ kết thúc khi lượt này họ phải làm khách tại Quảng Ninh. Sau thất bại 0-3 để lại nhiều nghi vấn tại Mỹ Tho, trở về sân nhà dù mất chân sút đang dẫn đầu giải về số bàn thắng Nsi Amougou (do đủ 3 thẻ vàng) nhưng với mọi giá Than QN sẽ phải khôi phục niềm tin thăng hạng bằng một chiến thắng (lượt đi đã từng thắng 1-0) để tiếp tục bám sát đội đầu bảng ACB và nhất là giữ được suất vé thứ nhì. Trận đấu giữa Bình Định và An Giang chiều nay có thể coi là "trận chung kết tranh suất play-off". Nếu Bình Định thắng mà Than QN mất điểm, ngôi á quân sẽ đổi chủ, ngược lại An Giang thắng hoặc hòa, vị thế của Than QN sẽ bị cùng lúc 2 đội đe dọa. Tóm lại, đội bóng đất mỏ sẽ không thể lơi chân, đồng nghĩa khó có cửa cho đội khách đang đứng áp chót.

 

Trong khi đó, 2 đối thủ trực tiếp còn lại trong cuộc đua trụ hạng của Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) là Tiền Giang và Viettel lượt này sẽ đụng độ nhau. Đây sẽ là cuộc đối đầu hứa hẹn nảy lửa nhất chiều nay giữa 2 đội đều ở thế chân tường và chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Tiền Giang đang xếp trên và có lợi thế sân nhà, có thể sẽ trả được món nợ thua 3-4 ở lượt đi, nhưng khả năng 2 đội níu chân nhau cũng là rất lớn. Nếu điều đó xảy ra sẽ có lợi cho ĐN.B

 

Tóm lại, lịch thi đấu vòng 22 "ủng hộ" ĐN.B khi các đối thủ cùng cảnh ngộ đều gặp "xương xẩu" (2 đội cũng còn trong vòng nguy hiểm là Huế sẽ làm khách tại Tây Ninh, còn Cần Thơ không thi đấu). Tuy nhiên, bản thân thầy trò HLV Trần Bình Sự cũng gặp khó khi phải làm khách tại Hà Nội cho đội đầu giải ACB. Lượt đi dù chơi trên sân nhà nhưng HLV Nguyễn Văn Dũng khi ấy cũng không tránh khỏi thất bại 1-3. Với những cá nhân có đẳng cấp vượt trội hơn hẳn so với mặt bằng chung giải hạng Nhất của ACB, đội khách ĐNB lại mất tiền đạo chủ chốt Owusu do bị thẻ đỏ, khó có cửa xảy ra bất ngờ trên sân Hàng Đẫy. Mục tiêu khả thi là 1 điểm và tất cả được trông chờ vào HLV Trần Bình Sự. Từng dẫn dắt Hòa Phát HN, nhiều năm là đối thủ của ACB, hy vọng sự hiểu biết của ông Sự về Thành Lương và các đồng đội sẽ giúp ĐN.B có điểm để trả lại vị trí chót giải cho TP.Hồ Chí Minh. Còn nếu trắng tay, sẽ lần đầu tiên ĐN.B nắm giữ "đèn đỏ" ở 2 vòng liên tiếp, khi ấy nhiệm vụ và tâm lý toàn đội sẽ lại rất nặng nề.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều