Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 15 V-League
Một suất xuống hạng đã rõ

09:06, 07/06/2010

Chẳng cần Lee Nguyễn đội đầu bảng B.Bình Dương (BD) vẫn giải quyết gọn ghẽ đội chót giải Nam Định chỉ trong vòng 19 phút. Với chiến thắng này, thầy trò Đặng Trần Chỉnh có thể kê cao gối vừa tập luyện vừa xem World Cup, bởi không chỉ giữ vững được vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng (BXH), mà khoảng cách với "2 anh em nhà bầu Hiển" xếp sau giờ đã là 3 điểm.

Chẳng cần Lee Nguyễn đội đầu bảng B.Bình Dương (BD) vẫn giải quyết gọn ghẽ đội chót giải Nam Định chỉ trong vòng 19 phút. Với chiến thắng này, thầy trò Đặng Trần Chỉnh có thể kê cao gối vừa tập luyện vừa xem World Cup, bởi không chỉ giữ vững được vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng (BXH), mà khoảng cách với "2 anh em nhà bầu Hiển" xếp sau giờ đã là 3 điểm. Đà Nẵng đã chấm dứt chuỗi bất bại tại V-League trên sân Chi Lăng khi để một Đồng Tháp không có thành phần mạnh nhất (Sunday, Được Em chấn thương, còn chân sút Samson chỉ vào 15 phút cuối) cầm hòa 1-1 sau khi bất ngờ bị dẫn trước. Không những bị cầm chân tại sân nhà, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng còn buộc phải nhường lại vị trí thứ 2 cho Hà Nội T&T, bởi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã lội ngược dòng ngoạn mục trong chuyến đến làm khách tại Nha Trang và vượt qua K.Khánh Hòa với tỷ số 3-1. Cũng may cho Lê Huỳnh Đức là World Cup đến kịp lúc để có 3 tuần chấn chỉnh, xốc lại đội hình. Vị trí thứ 4 của Đồng Tháp là rất đáng ngợi khen, đặc bịêt họ hoàn toàn có thể tự hào với 4 điểm giành được trong 2 lần đối đầu nhà ĐKVĐ.

 

Megastar Nam Định (trái) cần chiến thắng hơn bao giờ hết. (Ảnh: T.L)

Cùng với Đà Nẵng, SLNA cũng đã nhận lãnh thất bại đầu tiên trên sân nhà trước một ĐTLA biết lấy nhu thắng cương. Trận thắng này đã tạm thời giúp ĐTLA thoát khỏi tốp cuối giải. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của vòng 15 là cú thất thủ nặng nề 1-4 của XMHP trên sân Thanh Hóa. Sau những trận thăng hoa những tưởng XMHP sẽ thừa thắng xông lên, nhưng rốt cuộc vẫn hiện nguyên hình một đội bóng "khôn nhà dại chợ". Đáng nói là trong trận này, đội khách có đến 2 quả phạt đền nhưng chân sút số 1 Leandro đều thực hiện không thành công.

 

Cuộc đua đến ngôi vô địch còn để ngỏ nhưng xem ra 1 suất xuống hạng thì đã rõ. Thất bại 0-2 trước BD đã là trận thua thứ 11 của Nam Định và khoảng cách từ đáy bảng của họ đến vị trí đi play-off (mà chính Nam Định từng "nắm giữ" mùa rồi) giờ đã lên đến tròn 10 điểm. Ngoài trận đấu bù vòng 12 giữa ĐTLA và HPHN diễn ra vào ngày 11-6, vòng đấu 16 sẽ chỉ trở lại vào ngày 30-6, các CLB sẽ có hơn 3 tuần để chuẩn bị cho cú nước rút cuối cùng của mùa giải.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều