Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

2 tân binh lượt về của ĐN.B ra mắt ra sao?

09:06, 02/06/2010

Trong số áo 36, tiền vệ Nguyễn Mạnh Tú đến từ Nam Định đã để lại ấn tượng khá tốt trong cuộc ra mắt đầu tiên chiều thứ bảy, 29-5 rồi.

Trong số áo 36, tiền vệ Nguyễn Mạnh Tú đến từ Nam Định đã để lại ấn tượng khá tốt trong cuộc ra mắt đầu tiên chiều thứ bảy, 29-5 rồi. Được HLV đồng hương Nguyễn Văn Dũng xếp đá chính ngay từ đầu trong trận gặp Bình Định trong vai trò tiền vệ trung tâm - sau một chút so với số 10 Hữu Phát - ngoài những phút đầu tiên có phần chưa bắt nhịp được với các đồng đội mới, nhìn chung 60 phút có mặt trên sân, Mạnh Tú đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Có kỹ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền khá chính xác và thông minh, khả năng tranh cướp cũng không tồi; đây đúng là cầu thủ mà HLV Dũng đang cần, đặc biệt một khi Hữu Phát không thể ra sân. Chính Mạnh Tú là người khởi đầu cho bàn thắng tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho đội nhà, bằng cú vỗ cho Hữu Phát vừa là động tác giả "nhá" bóng đánh lừa sự truy cản của một cầu thủ Bình Định. Sau đó tiền vệ này còn có một đường chuyền dài phản công cực kỳ sắc sảo và chính xác từ giữa sân cho Hữu Phát thoát xuống trống trải, đáng tiếc là đã không kết thúc được.

 

Nếu màn ra mắt của Mạnh Tú được coi là thành công thì việc tung vào sân gương mặt mới Đoàn Hoàng Sơn (số 38) đến từ đội hạng Nhì Xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh lại là sai lầm của HLV Nguyễn Văn Dũng. Được tung vào sân ở phút 60 đảm nhận thay vị trí của Xuân Thành bên cánh phải, có lẽ do bị ngộp nên Sơn chơi rất lúng túng, bị khán giả la chộ vì liên tục để mất bóng và chuyền hỏng, khiến BHL phải lập tức thay anh bằng Thành Danh. Lúc ấy tiền vệ này chỉ mới có mặt 23 phút trên sân.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều