Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng cuối lượt đi V-League chiều mai 23-5:
1 trận đấu = 1 HLV

07:05, 22/05/2010

Tuần trăng mật của HLV Đặng Trần Chỉnh và B.Bình Dương (BD) đã kết thúc. Sau 5 trận thắng liên tiếp ở cả 2 mặt trận, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần BD đã bị Đà Nẵng loại khỏi đấu trường AFC Cup và ông Chỉnh nếm mùi thất bại đầu tiên tại V-League trước Đồng Tháp.

XM.HP và Bình Dương (phải) đều đang khát khao chiến thắng.

Tuần trăng mật của   HLV Đặng Trần Chỉnh và B.Bình Dương (BD) đã kết thúc. Sau 5 trận thắng liên tiếp ở cả 2 mặt trận, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần BD đã bị Đà Nẵng loại khỏi đấu trường AFC Cup và ông Chỉnh nếm mùi thất bại đầu tiên tại V-League trước Đồng Tháp. Trong khi đó, XMHP lại bất ngờ có chuỗi 3 trận thắng để vươn lên hạng 5, phả hơi nóng vào gáy 3 đội dẫn đầu (chỉ kém BD 2 điểm). Đã là mùa thứ 3 đổ tiền như nước cho tham vọng theo chân BD trở thành một thế lực mới trên bản đồ BĐVN nhưng dưới mắt làng cầu, XMHP chỉ được coi là "gã nhà giàu chơi ngông" mà không biết tí gì về BĐ, bởi cung cách điều hành "phi chuyên môn" của ông chủ ở đây. Vì thế mà thật kỳ lạ, dù có đủ "đồ chơi", binh hùng tướng mạnh, nhưng tất cả sức mạnh của đội bóng này lại phụ thuộc vào chỉ một "vũ khí", một cái tên duy nhất: Leandro. Mùa rồi, XMHP phơi áo trong cả 2 lần gặp BD (1-2 sân khách và 0-3 sân nhà), chiều mai là cơ hội để họ đảo ngược lịch sử khi đội chủ nhà vắng cả thuyền trưởng ngoài sân lẫn trong sân (HLV Đặng Trần Chỉnh và đội trưởng Quang Thanh đều bị treo giò) và nội tình đang có những biểu hiện rạn nứt. Nếu XMHP lại thúc thủ trước thế lực cũ để trở lại giữa bảng xếp hạng sau lượt đi, rất có thể lần thứ 2 HLV Vương Tiến Dũng khăn gói rời "đất dữ". Hẳn không phải vô tình mà trên mặt báo gần đây liên tục xuất hiện những thông tin vị HLV họ Vương bị ông chủ tịch CLB lấn quyền, không coi ra gì. Thì đấy, không "dụ" được Mai Đức Chung, người ta đã sắm sẵn Thịnh "đen" ngồi sẵn sau lưng ông Dũng rồi.

Trần Hải

Tin xem nhiều