Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 14 giải hạng Nhất quốc gia:
Đồng Nai-Berjaya - SQC.Bình Định 1-1: Tiếc!

09:05, 30/05/2010

Trước đối thủ được xếp kèo trên và tỏ rõ quyết tâm thăng hạng bằng việc tăng cường 4 gương mặt mới ở lượt về, có lẽ 1 điểm như lượt đi là yêu cầu đặt ra, nhưng hẳn sau trận đấu Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) phải tiếc vì để lỡ cơ hội có thể lấy trọn 3 điểm.

Trước đối thủ được xếp kèo trên và tỏ rõ quyết tâm thăng hạng bằng việc tăng cường 4 gương mặt mới ở lượt về, có lẽ 1 điểm như lượt đi là yêu cầu đặt ra, nhưng hẳn sau trận đấu Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) phải tiếc vì để lỡ cơ hội có thể lấy trọn 3 điểm. Hàng phòng ngự chủ nhà có sự trở lại của bộ cánh Lê Hữu Phát và Phi Công, do Duy Đông bị treo giò, Minh Tiến đảm nhận vị trí tiền vệ quét (và đã chơi rất tròn vai), đặc biệt tân binh vừa tuyển mộ từ Nam Định Nguyễn Mạnh Tú (36) đã có ngay trận ra mắt trong đội hình xuất phát trong vai trò tiền vệ tổ chức sau lưng Phạm Hữu Phát, 2 tiền vệ biên vẫn là Xuân Thành và Quốc Thịnh, do Owusu vẫn chưa lành chấn thương (sau khi có 2 bàn thắng chân sút ngoại binh này đã vắng mặt 5 trận liền kể từ chiếc thẻ đỏ trên sân An Giang ở vòng 6) nên Anthony là sự lựa chọn duy nhất ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Phía Bình Định (BĐ), 2 trong 3 gương mặt vừa đến từ Hoàng Anh Gia Lai là A Huỳnh và Hồ Văn Thuận có mặt trong đội hình xuất phát ở tuyến giữa.

 

Đội khách đến từ đất võ bất ngờ có bàn thắng từ rất sớm. Phút thứ 3, từ quả đá phạt trực tiếp trực diện khung thành, tận dụng lợi gió, đội trưởng Cruz thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi vào mép dưới xà ngang mở tỷ số (dù chỉ là một tiền vệ nhưng đây đã là bàn thắng thứ 8 kể từ đầu giải của Cruz). Lại một lần nữa, thủ môn Thanh Thắng bị thủng lưới từ tình huống cố định và lần này có lỗi của anh khi phản xạ chậm. 10 phút sau, vẫn từ pha đá phạt (của Khoa Thanh) lưới của ĐN.B lại rung lên một lần nữa (nhưng bị trọng tài từ chối vì đây là quả phạt gián tiếp) trong sự chôn chân bất động của Thắng khiến một số CĐV nhà lần đầu tiên đòi thay người trấn giữ khung thành (tuy nhiên, sau đó thì chính họ phải vỗ tay khen ngợi 2 pha cứu thua liên tiếp hết sức xuất sắc của Thắng "chùa" ở phút bù giờ của hiệp I, đặc biệt là pha tung người nhanh như cắt nâng cú sút căng như kẻ chỉ vào sát mép dưới xà ngang).

 

Sau bàn thắng sớm những tưởng BĐ sẽ dễ dàng "làm gỏi" đội chủ nhà khi họ vẫn khống chế thế trận và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn (đặc biệt là pha Ozottite bứt tốc độ cắt đuôi Yeboah lật ngược lên cho Kim Bình, nhưng cú sút trong tư thế hoàn toàn trống trải trước khung thành mở toang của tiền đạo này lại ra ngoài). Tuy nhiên, sai lầm của đội khách là họ giở tiểu xảo quá sớm với bài liên tục nằm sân nhằm cắt vụn trận đấu. Và BĐ đã phải trả giá cho lối chơi tiêu cực này. Phút 35, tân binh Mạnh Tú vỗ cho Hữu Phát, một cú bấm bóng cực kỳ chính xác và vừa tầm của số 10 ĐN.B cho đội trưởng Xuân Thành băng vào đánh đầu hiểm hóc tung lưới BĐ. Một pha phối hợp, dàn xếp hoàn hảo, mang lại bàn thắng đẹp nhất kể từ đầu giải của ĐN.B.

 

Thế trận hiệp II hoàn toàn thuộc về ĐN.B, trong khi BĐ bộc lộ tất cả những vấn đề của họ là chỉ dựa vào cặp Cruz - Ozottite và khi bị sức ép thì rất dễ rối. Phong tỏa, chia cắt được bộ đôi này, ĐN.B hầu như chơi trên nửa phần sân của đội khách. Chính vì vậy, từ phút 60 Ngọc Quang được tung vào sân, đội chủ nhà chuyển sang chơi với 2 tiền đạo nhằm tranh thủ thời cơ giành trọn 3 điểm. Và đã có đến 3 tình huống rõ rệt mà đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng hoàn toàn có thể vượt lên: Phút 48, Quốc Thịnh xắn bóng dũng mãnh xộc thẳng vào vùng cấm trả vào vòng 5,50m, nhưng Anthony vẫn quá vô duyên (sau tình huống này, BĐ phải lập tức đưa tuyển thủ U.23 Long Giang vào sân trấn giữ hành lang phải để hạn chế Quốc Thịnh). Phút 75, một cú sút cực căng thủ môn BĐ bắt ói ra, Anthony rồi Hữu Phát ập vào nhưng đều bỏ lỡ. Phút 90+1, Hữu Phát bấm bóng không thể đẹp hơn cho Ngọc Quang trống trải trong khu cấm tung cú vô lê chéo mặt thành nhưng lại ra ngoài. Đáng tiếc, trọng tài lại chỉ cộng 2 trong 5 phút bù giờ khi BĐ đã hoàn toàn hoảng loạn.

 

Một trận hòa đầy tiếc nuối cho ĐN.B bởi căn bệnh cố hữu: khả năng tận dụng cơ hội (nếu thắng trận này ĐN.B đã qua mặt cả Huế để lên hạng 9). Với BĐ, rõ ràng HLV Phan Tôn Quyền còn rất nhiều việc phải làm cho mục tiêu đưa đất võ trở lại V-League.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều