Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau 45 năm, Inter trở lại "ngai vàng" châu Âu

07:05, 23/05/2010

Sau gần nửa thế kỷ chờ đợi, các Interista mới lại có dịp ăn mừng chức VĐ châu Âu (và là chiếc cúp thứ 3). Niềm vui càng trọn vẹn khi Inter trở thành CLB thứ 6 và là CLB Italia đầu tiên đi vào lịch sử khi giành được "cú ăn 3" trong một mùa bóng.

Sau gần nửa thế kỷ chờ đợi, các    Interista mới lại có dịp ăn mừng chức VĐ châu Âu (và là chiếc cúp thứ 3). Niềm vui càng trọn vẹn khi Inter trở thành CLB thứ 6 và là CLB Italia đầu tiên đi vào lịch sử khi giành được "cú ăn 3" trong một mùa bóng. Tất nhiên, công đầu mang về chiếc cúp danh giá nhất thế giới ở cấp CLB này là tiền đạo người Argentina Milito, tác giả của cả 2 bàn thắng trong trận chung kết trên sân Bernabeu rạng sáng qua; nhưng chiến thắng này mang đậm dấu ấn cá nhân của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Cả 2 bàn thắng của Inter đều xuất phát từ pha phản công mẫu mực, đã trở thành thương hiệu "made in Mourinho". Đặc biệt, ở bàn mở tỷ số, chỉ 3 đường chuyền, bóng từ chân thủ môn Cesar đến đầu Milito, trả lại cho Sneijder, một pha bật tường và bóng đã nằm gọn trong lưới Bayern, chớp nhoáng, gọn ghẽ và chính xác như được lập trình. Xét cả mùa giải dấu ấn của HLV Mourinho còn lớn hơn. Cũng như Porto hay Chelsea trước đây, Inter của Mourinho không chơi đẹp, hoa mỹ mà luôn lấy tính hiệu quả làm hàng đầu. Trái với phong cách tiqui taca của Guardiola ở Barca, triết lý chiến thuật của Mou không dựa trên sự kiểm soát bóng mà là sự chặt chẽ giữa các vị trí trong đội hình chiến thuật. Chính vì thế, trong trận bán kết lượt về dù Barca cầm bóng đến... 84% (!) thời gian những vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Inter. Hay trận chung kết, về tổng thể đội bóng Đức chơi hay hơn, áp đảo hơn nhưng vẫn là kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, không thể nói vì lối đá có phần thực dụng này mà Inter của Mou đăng quang không xứng đáng. Chính HLV Van Gaal sau trận đấu đã phải thừa nhận Bayern thua "tâm phục khẩu phục" và dành những lời khen ngợi cho người trợ lý cũ của mình. Một đội bóng đã chính tay hạ bệ nhà VĐ khi họ thậm chí còn mạnh hơn cả mùa rồi, chắc chắn là xứng đáng để tiếp quản chiếc "ngai vàng".

 

Người hùng Milito lập cú đúp, giúp Inter hạ Bayern 2-0 và lên ngôi ở Champions League.

 "Người đặc biệt" Mourinho đã sớm đi vào lịch sử BĐ thế giới như một trong những tên tuổi HLV vĩ đại nhất khi là nhà cầm quân thứ 3 đoạt chức VĐ Champions League cùng 2 CLB khác nhau trong vòng 6 năm. Dù yêu đến phát cuồng hay ghét cay ghét đắng Mou, thì giờ đây mọi người đều phải thừa nhận tài năng cầm quân của vị HLV có khuôn mặt, phong cách, lạnh lùng, cùng một phong cách như một tài tử cinéma này. Đặc biệt, đội bóng nào dưới sự dẫn dắt của ông cũng đều đậm chất cá tính và khát vọng chiến đấu, như chính bản thân vị HLV. Đó mới là công lao lớn nhất (vì là  cái thiếu nhất) mà Mou đã mang đến và giúp cho Inter thăng hoa. Tuy nhiên, đúng vào thời khắc sung sướng ngất ngây nhất thì các CĐV của Inter cũng đón nhận tin buồn, họ sắp phải chia tay với "vị thánh" vừa giúp họ lên thiên đường. Đúng với phong cách của "Special One", ngay tại cuộc họp báo sau trận chung kết, HLV Mourinho đã công khai ý định ra đi, bởi "ở Italia có quá nhiều điều làm tôi không hài lòng" và "tôi muốn trở thành HLV đầu tiên đoạt 3 chức VĐ châu Âu với 3 CLB khác nhau"! Hãy chờ xem cuộc phiêu lưu mới của "Người đặc biệt" tại... Bernabeu (lần đầu tiên Mou tiết lộ, dù chưa có các cuộc tiếp xúc nhưng Real đã ngỏ lời với ông).

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều