
Mặc dù đã thắng 2 trong 3 trận "chung kết" với các đối thủ trực tiếp trong nhóm cuối giải (TDC Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh) nhưng do những diễn biến ngoại cảnh bất ngờ mà Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) vẫn chưa thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Mặc dù đã thắng 2 trong 3 trận "chung kết" với các đối thủ trực tiếp trong nhóm cuối giải (TDC Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh) nhưng do những diễn biến ngoại cảnh bất ngờ mà Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) vẫn chưa thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Gián tiếp "hại" thầy trò Nguyễn Văn Dũng chính là Bình Định. Nếu không có 2 cú ngã ngựa liên tiếp ngoài dự đoán của đội bóng này thì giờ đây ĐN.B đã bỏ TDC Bình Dương (BD) và Tiền Giang (TG) đến 5 điểm - một khoảng cách đủ đảm bảo chắc chắn kết thúc lượt đi ở hạng 10 - chứ không phải vị thế bấp bênh 2 điểm và buộc phải bước vào trận đấu trên sân Mỹ Tho chiều nay trong tâm thế tranh "chung kết ngược" với chủ nhà. Thật vậy, nếu trắng tay trước TG mà BD lại làm nên bất ngờ trước ACB ở Hà Nội (sau chiến thắng 4-1 của TG trên sân Quy Nhơn, xem ra chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi ACB hiện đã quá dư dả điểm), ĐN.B sẽ lại lập tức đối mặt với vực thẳm.
Với tính chất sống còn của trận đấu, cộng với sự hưng phấn sau cú lật đổ ƯCV Bình Định để tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm tuần trước, chắc chắn chủ nhà TG sẽ dốc hết túi chơi một trận sống mái (kể cả chiêu kích thích bằng số tiền thưởng kỷ lục). Một trận đấu cực kỳ khó khăn chờ đợi thầy trò Nguyễn Văn Dũng là điều đã thấy trước. Lịch sử cũng không đứng về đội khách đến từ miền Đông, khi trong 2 mùa gần đây, ĐN.B chưa bao giờ thắng tại Mỹ Tho (năm 2008 thua 1-4, 2009 hòa 2-2). Có một nhân vật mà các cầu thủ ĐN.B cần đặc biệt "quan tâm chăm sóc" đó lại chính là người đội trưởng cũ của họ, đồng thời cũng là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐN.B mùa rồi (10 bàn): Đinh Cường. Cùng với Alain (23), Đinh Cường hiện cũng là chân sút lợi hại nhất, dẫn đầu về số bàn thắng cho đội bóng sông Tiền (6 bàn). Vô hiệu hóa được 2 cái tên đã ghi 3/4 số bàn thắng (12/16 bàn) cho đội chủ nhà kể từ đầu giải này, ĐN.B hoàn toàn có thể ra về với ít nhất 1 điểm để giữ được vị trí thứ 10 sau lượt đi (đồng thời biến trận mở đầu lượt về giữa TP.Hồ Chí Minh và TG thành trận "chung kết ngược" thực sự của cả mùa giải). Cũng may, Yeboah Godfred - Trần Văn Thành là cặp trung vệ mới toanh, mới được tăng cường mùa này nên không hề có bất kỳ mối quan hệ ân oán, tình cảm nào với "anh Cường" sẽ giúp cho việc "khóa" mũi nhọn này thuận lợi hơn.
Nếu tại Mỹ Tho là trận "chung kết ngược" quyết định vị trí áp chót thì cuộc đối đầu tại Quảng Ninh giữa đội bóng đất mỏ (19đ) và An Giang (20đ) lại là trận "chung kết xuôi" quyết định vị trí á quân của lượt đi, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến chiếc vé lên hạng trực tiếp thứ 2 của mùa này.
Lịch đấu vòng cuối lượt đi: ACB - TDC Bình Dương, Bình Định - TP.Hồ Chí Minh, Tiền Giang - Đồng Nai.B, Cần Thơ - Quảng Nam, Huế - Viettel, Than QN - An Giang (VTC3 trực tiếp 15 giờ), Tây Ninh nghỉ.
Đông Kha



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







