Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các tân binh V-League đã ra mắt ra sao?

10:05, 31/05/2010

Ngoài sự chói sáng của một "ngôi sao" đã được thừa nhận đẳng cấp như Lee Nguyễn trong màu áo B.Bình Dương, có màn "chào CLB mới" thành công nhất là Francois Endene của HPHN. Dù không ghi bàn, nhưng chính Endene là người thực hiện đường chuyền chính xác để Timothy ghi bàn thắng quyết định đánh bại chính CLB mà anh vừa khoác áo ở lượt đi.

Ngoài sự chói sáng của một "ngôi sao" đã được thừa nhận đẳng cấp như Lee Nguyễn trong màu áo B.Bình Dương, có màn "chào CLB mới" thành công nhất là Francois Endene của HPHN. Dù không ghi bàn, nhưng chính Endene là người thực hiện đường chuyền chính xác để Timothy ghi bàn thắng quyết định đánh bại chính CLB mà anh vừa khoác áo ở lượt đi. Không chỉ vậy, với tầm hoạt động rộng, thu hút các đồng đội cũ, Endene đã tạo rất nhiều khoảng trống cho "bò mộng" Timothy. Nếu anh này tận dụng cơ hội tốt hơn và chơi đồng đội hơn thì dấu ấn của Endene trong lần đầu tiên ra mắt HPHN sẽ còn đậm nét hơn. Liệu giờ T&T có tiếc quyết định loại bỏ cầu thủ đã từng ghi cho mình 5 bàn ở lượt đi, để rồi bị trừng phạt bằng chính người cũ? Một ngoại binh mới khác của HPHN cũng kịp sớm buộc mọi người phải nhớ đến là trung vệ Cassiano. Chính anh là người đốt lưới nhà nhưng rồi cũng kịp lập công chuộc tội bằng bàn gỡ hòa từ cú bay người đánh đầu. Phía T&T, tiền đạo Carlos cũng có màn ra mắt không tồi. Tương tự là trường hợp Ekpoki của SLNA.

 

Ngoài 3 cái tên trên thì tất cả những trường hợp còn lại đều không để lại mấy ấn tượng, thậm chí còn sớm gây thất vọng, đặc biệt là tân binh "chân gỗ" Marcelo của HAGL. Thay toàn bộ cả 3 ngoại binh nhưng những gương mặt mới vẫn chưa giúp mang đến sự thay đổi nào về chất trong lối chơi của Navibank SG. Những Diego (Khánh Hòa); Kizito (LS Thanh Hóa); Modu, Matias (Đà Nẵng); Victor (XMHP)...đều nhàn nhạt.

Dương Cầm

Tin xem nhiều