Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

1 giờ 45 rạng sáng 23-5, chung kết Champions League: Inter Milan - Bayern Munich
"Cú ăn ba" cho ai?

07:05, 22/05/2010

Trong lịch sử đến nay chỉ mới có 5 CLB giành được "cú ăn 3" (VĐ Cúp C1/Champions League, VĐQG và Cúp QG) là: Celtic (1967), Ajax (1972), PSV Eindhoven (1988), M.U (1999) và Barcelona (2009). Đêm nay đến lượt một CLB Italia hoặc Đức ghi tên mình vào lịch sử, nhưng ai? Inter? Bayern?

Trong lịch sử đến nay chỉ mới có 5 CLB giành được "cú ăn 3" (VĐ Cúp C1/Champions League, VĐQG và Cúp QG) là: Celtic (1967), Ajax (1972), PSV Eindhoven (1988), M.U (1999) và Barcelona (2009). Đêm nay đến lượt một CLB Italia hoặc Đức ghi tên mình vào lịch sử, nhưng ai? Inter? Bayern?

 

Bayern mất đến 9 năm, còn Inter phải chờ đợi 38 năm mới lại có mặt ở trận chung kết C1/Champions League. Phải sau 9 năm Bayern mới có cơ hội trở lại đỉnh cao châu Âu với chức VĐ thứ 5, để tiếp tục là CLB giàu thành tích thứ 3 (sau Real 9 lần VĐ và Milan 5 lần). Với Inter giấc mơ ấy dai dẳng hơn gấp 5 lần, khi lần cuối cùng (và là lần thứ 2 liên tiếp) họ bước lên ngôi cao nhất giải đấu này cách đây đã... 45 năm.

 

Hành trình để đến trận đấu cuối cùng này của cả 2 CLB rất giống nhau. Khởi đầu chậm chạp, thậm chí trầy trật ở vòng bảng (Bayern chỉ đứng thứ nhì ở bảng A, thua cả 2 trận khiến kém Bordeaux đến 6 điểm; còn Inter xếp sau Barca, bị cả Dinamo Kiev lẫn CLB vô danh Rubin cầm chân). Có phần may mắn ở vòng đấu loại trực tiếp (sai sót của trọng tài, đối thủ của Bayern chỉ là Fiorentina (vòng 1/8), Lyon (bán kết); còn Inter chỉ phải gặp CSKA ở tứ kết). Và sau đó là những cú tăng tốc dữ dội vào những thời điểm cực kỳ quan trọng. Không thể phủ nhận những chiến thắng xứng đáng với cùng kịch bản ưu thế bàn thắng trên sân khách của Bayern, đặc biệt là trước M.U ở tứ kết. Cũng như ai có thể nói Inter của Mourinho không xứng đáng khi để đến Bernabeu họ đã bước qua "xác" cả 2 nhà VĐ nước Anh (Chelsea) và TBN, chính tay hạ bệ nhà ĐKVĐ, đội bóng "đến từ ngoài hành tinh" Barcelona.

 

Trong trận chung kết đôi bên đều mất 2 trụ cột ở hàng tiền vệ do án treo giò: Ribery và Motta, nhưng các ngôi sao còn lại đều hiện diện đủ. Trong đó, đáng chú ý nhất sẽ là cuộc đọ tài giữa 2 cặp: Robben - Etoo và Olic - Milito (hiện tiền đạo người Croatia Olic của Bayern có 7 bàn thắng tại Champions League, bằng với C.Ronaldo và chỉ còn kém Messi 1 bàn nhưng Barca của Messi đã bị loại). Tuy nhiên, chưa có trận chung kết nào mà nhân vật chính tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất lại là 2 nhà cầm quân. Mourinho chính là trợ lý ngôn ngữ của HLV Van Gaal tại Barcelona. Cả 2 đều đã có một chức VĐ Champions League (Van Gaal cùng Ajax năm 1995 và Mou cùng Porto năm 2004) và bất kỳ ai chiến thắng đêm nay cũng sẽ đi vào lịch sử với tư cách là HLV thứ 3 VĐ châu Âu cùng 2 CLB khác nhau (2 người trước là HLV người Đức Hitzfeld và HLV người Áo Happel). Với riêng Mourinho đây cũng có thể là màn tiếp thị, ra mắt của ông tại Bernabeu với các CĐV Real. Tuy nhiên, đây có thể là trận chung kết Champions League dở nhất bởi sự thực dụng và lối chơi khô khan của 2 đội.

Quý Chánh

 

Tin xem nhiều