Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Gót chân Asin" của nhà vô địch

10:04, 28/04/2010

Với trận hòa 1-1 trước Geylang tại Singapore, SHB Đà Nẵng đã kết thúc lượt đấu vòng bảng AFC Cup 2010 với thành tích bất bại (4 thắng, 2 hòa, ghi được 12 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần). Có vẻ như mâu thuẫn, nhưng xem ra đấu trường châu lục lại là mục tiêu khả dĩ nhất của nhà vô địch (VĐ) Việt Nam mùa này.

Với trận hòa 1-1 trước Geylang tại Singapore, SHB Đà Nẵng đã kết thúc lượt đấu vòng bảng AFC Cup 2010 với thành tích bất bại (4 thắng, 2 hòa, ghi được 12 bàn và chỉ để thủng lưới 6 lần). Có vẻ như mâu thuẫn, nhưng xem ra đấu trường châu lục lại là mục tiêu khả dĩ nhất của nhà vô địch (VĐ) Việt Nam mùa này.

 

SHB.ĐN (trái) bất bại sau vòng bảng.(Ảnh: T.L)

Thầy trò Lê Huỳnh Đức đã chính thức chia tay với chiếc Cúp QG, và cho dù vẫn đang đứng thứ nhì trên đường đua V-League với chỉ 1 điểm, kém hơn đội dẫn đầu T&T nhưng lại thi đấu ít hơn các đối thủ 1 trận (gặp Đồng Tháp), nhưng khả năng mất nốt luôn ngôi VĐQG mùa này là hoàn toàn có thể. Trận thua HAGL ở bán kết Cúp QG chiều thứ bảy rồi là thất bại đầu tiên trên sân nhà, nhưng đã là trận thua thứ 4 ở đấu trường nội địa của ĐN. Nhà ĐKVĐ "kép" 2009 đã nhận lãnh trái đắng đầu tiên ngay ở trận ra quân đầu mùa khi để thua LS Thanh Hóa trong trận tranh Siêu Cúp. Tiếp đến là thất bại 0-1 trước "đàn em" T&T ở vòng 5 V-League. Đến vòng 7 là cuộc gục ngã muối mặt tại Vinh với tỷ số thảm bại chưa từng có (0-5) trước SLNA. Và mới nhất là "cái chết trên chấm 11m" trước HAGL chấm dứt tham vọng bảo vệ ngôi VĐ Cúp QG.

 

Một điểm chung ở các trận thua này là đối phương đều áp dụng lối đá rát, áp sát, thậm chí rất rắn, không ngần ngại phạm lỗi, khiến các nhà VĐ chùn chân, "tắt điện". Vẫn còn đó những pha phối hợp xuống biên của Quốc Anh, Quang Cường, hoặc đánh trung lộ của Thanh Hưng, Hernandez, Merlo rất mượt mà và sắc sảo; nhưng tần suất và tính hiệu quả thì đã vơi đi đáng kể. Đặc biệt, ở nhà VĐ thiếu một độ lạnh, độ lì cần thiết (chính vì vậy gặp những đối thủ đá rắn, tiểu xảo họ thường ức chế và đánh mất chính mình). Chiều sâu đội hình của ĐN cũng không phải đã lý tưởng như nhiều nhận xét, đặc biệt là kể từ khi "cỗ máy làm bàn" Almeida bị chấn thương vô thời hạn. Rất may có Merlo nổi lên và đã có một mùa bóng rực rỡ, và đầu mùa này là Hernandez, nhưng 2 tiền đạo lại hay chấn thương vặt và phong độ không đều. Đáng chú ý là lối chơi của ĐN quá phụ thuộc vào Nguyễn Rogierio. Phong độ đội bóng sông Hàn hầu như trồi sụt theo sự hiện diện và phong độ của "bộ phổi" này. Một gương mặt trẻ được Lê Huỳnh Đức rất kỳ vọng và ưu ái ở mùa này là tiền đạo, tuyển thủ U.19 Hà Minh Tuấn; nhưng cho đến giờ dù được tạo điều kiện ra sân rất nhiều (và trao cả chiếc áo số 10) vụ "đầu tư" này vẫn chưa mang đến bất kỳ kết quả nào.

 

Một yếu tố khách quan khác khiến ĐN khó bảo vệ được ngôi VĐQG, đó là sau một mùa giải gặt hái đủ vinh quang với "con nuôi", bầu Hiển rõ ràng đã chuyển hướng đầu tư cho "đứa con ruột" T&T, mà khi cần hẳn nhiên "con nuôi" phải lùi lại, nhường cho "con ruột". Do vậy, có lẽ thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ dồn tất cả sức hướng ra sân chơi châu lục, nơi mà đến giờ họ vẫn bất bại, và một danh hiệu VĐ AFC Cup (hay chỉ cần làm hơn BD, có mặt ở trận chung kết) sẽ "lịch sử" hơn vạn lần V-League.

 

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều