Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai - Berjaya: Chót nhưng chưa phải đã hết !

10:04, 14/04/2010

Những ngày qua, người hâm mộ Đồng Nai không khỏi "sốc", thất vọng trước việc đội nhà tụt xuống vị trí không còn có thể thấp hơn được nữa, dù chỉ là tạm thời và mùa giải còn rất dài.

Những ngày qua, người hâm mộ Đồng Nai không khỏi "sốc", thất vọng trước việc đội nhà tụt xuống vị trí không còn có thể thấp hơn được nữa, dù chỉ là tạm thời và mùa giải còn rất dài. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi thăng hạng Đồng Nai rơi xuống đáy giải; nhất là khi những thay đổi, tín hiệu đầu mùa đã mang lại không ít kỳ vọng sau mùa giải 2009 chỉ về thứ 9, vốn đã là thấp nhất. Vậy mà so với mùa giải được coi là thất bại ấy, 7 trận đầu tiên năm nay, Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) còn kém hơn đến 4 điểm (6đ so với 10đ). Nếu cùng thời điểm này năm rồi, ĐN.B đã kịp giành được 3 chiến thắng (trước An Giang, Quảng Nam trên sân nhà và Cần Thơ sân khách) thì hiện mới chỉ có duy nhất 1 lần thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng được nở nụ cười trọn vẹn (mà phải đến tận vòng 5 trước Viettel trên sân nhà), số bàn thắng cũng giảm đúng còn phân nửa (5 so với 10). Chỉ có một thông số tiến bộ là số bàn thua ít hơn phân nửa (4 so với 8), nhưng số trận thua thì vẫn là 3 (thua 0-1 thì cũng khác gì 0-3?).

 

Đồng Nai - Berjaya cần cải thiện hàng tấn công. (Ảnh: H.A)

Tuy nhiên, có một sự so sánh khác, ít bi quan hơn và có lẽ cũng chính xác hơn. Đó là lấy thành tích đối đầu với chính 7 đối thủ vừa qua (xem box). Nếu thay tân binh Viettel cũng bằng một tân binh khác năm rồi là SG United thì ta thấy, so với giải 2009 trước 7 đội bóng này vừa qua, ĐN.B chỉ đánh rơi 1 điểm. Đó là từ thất bại trước Cần Thơ (mùa rồi thắng 2-1 ngay tại Tây đô) và bị Quảng Nam cầm hòa trên sân nhà (mùa rồi thắng 2-0), bị mất 5 điểm; nhưng bù lại có hơn 4 điểm trước Bình Định (hòa thay vì thua) và Viettel (thắng 4-0 trên sân nhà trong khi năm ngoái thua SG United 0-1).

 

Kết quả đối đầu này còn cho thấy sự tiến bộ lớn hơn về hiệu quả của hàng thủ, khi trước 7 đội bóng này mùa rồi, ĐN.B đã để thủng lưới đến 13 lần, trong khi số bàn thua mùa này chỉ là 4 (ít hơn 2/3). Điều này trái với những lo ngại ban đầu khi trung vệ Thierry ra đi. Dù vậy, trong phương pháp so sánh này cũng thể hiện rất rõ sự sa sút thảm hại của thế công khi năm ngoái các chân sút của ĐN.B đã 8 lần đưa được bóng vào lưới của Bình Định, Quảng Nam, Than QN, An Giang và Cần Thơ; trong khi năm nay chỉ có 5 bàn, mà 4 trong số đó đã được ghi trong trận gặp Viettel, và có đến 5/7 trận hoàn toàn tắt tiếng, dẫn đến 2 trận hòa và 3 thất bại. Từ những con số biết nói và 2 biểu đồ trái chiều giữa công và thủ này, Ban huấn luyện có thể rút ra được nhiều điều bổ ích để có sự điều chỉnh cần thiết trong chặng đường còn lại.

 

Cuối tuần này gặp đội đầu bảng ACB, có thể ĐN.B còn phải chịu cảnh "cầm đèn đỏ" thêm 1 vòng nữa khi Viettel về sân nhà tiếp Tiền Giang. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng vẫn đang hoàn toàn nắm quyền tự quyết số phận của mình trong tay, bởi trước khi kết thúc lượt đi sẽ còn gặp 2 đối thủ trực tiếp TDC Bình Dương và Tiền Giang (Viettel thì đã thắng đậm), và lịch đấu 4 trận cuối của 3 đối thủ này đều nặng hơn hẳn. Một chiến thắng, đặc biệt là trên sân khách, tức khắc sẽ cải thiện. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để giải tỏa được tâm lý sợ thua và thói quen... không thắng!

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều