Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đã có 6 HLV bị "trảm"

09:04, 30/04/2010

Thật không may cho tân HLVtrưởng TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Nguyên Chương khi trận ra mắt trên cương vị mới chiều nay lại là chuyến đi đến đất của đội đầu bảng ACB. Võ Hoàng Bửu đã là HLV trưởng thứ 6 bị "trảm" sau 9 vòng đấu của mùa giải 2010.

Thật không may cho tân HLVtrưởng TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Nguyên Chương khi trận ra mắt trên cương vị mới chiều nay lại là chuyến đi đến đất của đội đầu bảng ACB. Võ Hoàng Bửu đã là HLV trưởng thứ 6 bị "trảm" sau 9 vòng đấu của mùa giải 2010. Trước đó đã có 2 nhà cầm quân ở giải hạng Nhất là Nguyễn Văn Thịnh của Tiền Giang và Luis G.Morgado Rodrigues của TDC Bình Dương và 3 HLV ở V-League: Robert Lim của V.Ninh Bình, Jose Louis của ĐTLA và Mai Đức Chung của B.Bình Dương.

 

Võ Hoàng Bửu là 1 trong 2 HLV bị mất việc sau 9 vòng. (Ảnh: T.L)

Sự ra đi của Võ Hoàng Bửu là do chuỗi thành tích quá tồi tệ của đội bóng. Kể từ sau chiến thắng 2-0 trên sân TDC Bình Dương ở vòng 4, TP.Hồ Chí Minh đã trải qua 5 trận không biết mùi chiến thắng, trong đó 3 trận liên tiếp gần đây nhất đều thất bại mà đỉnh điểm là 2 trận thua liền trước Viettel và Than QN ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, nếu quy hết mọi thất bại và tình hình quân tướng rệu rã hiện nay ở đội bóng này cho HLV Võ Hoàng Bửu quả là bất công. Kể từ sau khi mua được Quân khu 4 về gắn cái tên Navibank thêm 2 chữ Sài Gòn, đội bóng giàu truyền thống vốn là biểu tượng của TP.Hồ Chí Minh đã bị đẩy ra đường. Những người có trách nhiệm với BĐ thành phố này hầu như không còn ngó ngàng đến đứa con mình từng mang nặng, dứt ruột đẻ ra nữa (đến nay số tiền 10 tỉ LĐBĐ thành phố hứa hỗ trợ cho đội đã biệt vô âm tín), còn đơn vị chủ quản, đồng thời cũng là nhà tài trợ: Công ty thép Miền Nam - CSG thì đã quá "oải". Trong cảnh "chân không đạp đất, đầu không đến trời" ấy có tài thánh Bửu "voi" cũng chẳng thể làm được gì.

 

Bây giờ thì người ta lại hứa, sang giai đoạn 2 TP.Hồ Chí Minh sẽ mua ngoại binh, sẽ tăng cường lực lượng và sẽ...!

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều