
Không có chuyện thần kỳ nào xảy ra trong 2 trận tứ kết lượt về rạng sáng qua. Người ta đã chờ đợi một sự quật cường trên sân nhà của đội bóng Nga để san bằng cái cách biệt 1 bàn mong manh trước Inter ở lượt đi, nhưng cách biệt về đẳng cấp giữa 2 nền BĐ thì lớn hơn nhiều.
Không có chuyện thần kỳ nào xảy ra trong 2 trận tứ kết lượt về rạng sáng qua. Người ta đã chờ đợi một sự quật cường trên sân nhà của đội bóng Nga để san bằng cái cách biệt 1 bàn mong manh trước Inter ở lượt đi, nhưng cách biệt về đẳng cấp giữa 2 nền BĐ thì lớn hơn nhiều. Số phận của CSKA Moscow sớm được quyết định ngay từ phút thứ 6 khi Sneijder thực hiện cú đá phạt đánh lừa "nhấc" cả hàng rào đội chủ nhà để sút bóng tầm thấp qua chân tất cả. Và khi CSKA chỉ còn 10 người ngay đầu hiệp II (Odiah nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Etoo) ở nước Italia các tifosi đã mở hội ăn mừng. Cũng chỉ cần đúng với 1 bàn thắng, Inter lần đầu tiên sau 7 năm có mặt ở bán kết Champions League, còn "Super man" Mourinho tiếp tục chuỗi thành tích cá nhân luôn bất bại khi vào đến tứ kết, để lần thứ 4 cùng đội bóng của mình vào đến bán kết giải đấu danh giá này (1 lần cùng Porto, 2 lần cùng Chelsea và bây giờ là Inter). Giờ đây có lẽ chủ tịch Moratti không hề tiếc số tiền bỏ ra để trả cho "người đặc biệt" khi giấc mộng "ra biển lớn" châu Âu của Inter chỉ còn cách 2 bước chân nữa.
Tuy nhiên, bước tiếp theo lại là cả một ngọn núi sừng sững: nhà ĐKVĐ
Trận bán kết giữa Inter -
QUÝ CHÁNH

![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








