
Có lẽ HLV Mai Đức Chung là người thất nghiệp tìm được việc làm mới rồi lại bỏ việc nhanh nhất Việt Nam. Chỉ không đầy 24 giờ sau khi làm thủ tục thanh lý hợp đồng sớm với Bình Dương, lập tức ông đã được lãnh đạo XMHP mời về làm Giám đốc kỹ thuật với mức lương còn "thơm" hơn ở đất Thủ (50 triệu đồng/tháng so với 40 triệu), lại được gần nhà. Rồi khi bản hợp đồng với CLB mới vừa ký còn chưa ráo mực thì ngay chiều cùng ngày ông đã đơn phương hủy, xin rút lui.
Có lẽ HLV Mai Đức Chung là người thất nghiệp tìm được việc làm mới rồi lại bỏ việc nhanh nhất Việt
![]() |
| HLV Mai Đức Chung giả sử có về với XM.HP cũng chưa chắc đã tồn tại được lâu dài ở "đất dữ" Lạch Tray.(Ảnh: T.L) |
Lý do thì mọi người đã biết. Ngay từ đầu, khi nhận lời về XMHP HLV Mai Đức Chung đã đặt điều kiện ông sẽ không "cướp nồi cơm" của HLV đương nhiệm Vương Tiến Dũng; tức sẽ nhất định không nhận chức HLV trưởng, cho dù XMHP có sa thải ông Dũng, chí ít là cho đến hết mùa này. Bởi hơn ai hết, bản thân ông Chung vừa trải qua cảnh ngộ cay đắng ấy. Chiếc ghế HLV trưởng của ông ở Bình Dương cũng được sắp đặt đốn gãy bằng đúng cái "sách" đưa Đặng Trần Chỉnh về làm Giám đốc kỹ thuật kiêm trợ lý trước 1 tháng. Lẽ nào nay ông lại làm điều đó với người khác, hơn nữa HLV Vương Tiến Dũng không chỉ là đồng nghiệp mà còn là đàn anh của ông. "Lương tâm của tôi không cho phép, dư luận sẽ đánh giá về tôi thế nào?" - ông Chung tâm sự rất thật. Tuy nhiên, phía XMHP vẫn bố trí HLV Mai Đức Chung kiêm chức trợ lý, đồng thời cố "cài" ông với quy định trong hợp đồng "CLB có quyền điều chỉnh công tác cho GĐKT khi cần thiết". Ông thực hiện đúng lời tuyên bố trước đó: "Ép tôi làm việc bất nghĩa, tôi sẽ nghỉ việc ở XM.HP ngay lập tức".
Tuy nhiên, dường như HLV Mai Đức Chung đã có phần hơi ngây thơ. Từng là nhà quản lý rồi trực tiếp cầm quân, lăn lộn với BĐVN hẳn hơn ai hết ông phải biết rằng các CLB ở ta có cần gì đến cái chức danh "Giám đốc kỹ thuật" (cũng chẳng biết nhiệm vụ, công việc của ông Giám đốc này là làm cái giống gì). XMHP lại càng không cần hơn khi ngay đến trợ lý HLV và HLV thủ môn mà họ còn chẳng thiết. Vậy thì hà cớ gì các ông chủ ở đây lại bỏ ra hàng tháng cả 50 triệu đồng trả lương cho ông để... ngồi chơi xơi nước. Người ngoài ai cũng thấy rõ mồn một việc "sắm" HLV Mai Đức Chung là thứ "của để dành", để sẵn sàng chuẩn bị cho bước kế tiếp. Chỉ có bản thân ông Chung là ảo tưởng.
Nhưng dù thế nào thì cũng đáng ngưỡng mộ hành động của HLV Mai Đức Chung. Chắc chắn ông không phải là người khinh tiền nhưng rõ ràng là trọng nghĩa. Trong cái thời buổi nhiễu nhương, kim tiền bây giờ mà có người dám từ chối món tiền 50 triệu/tháng, để giữ chữ tình, chữ tín với đồng nghiệp, đàn anh, thì quả hiếm. Mới vào đất Nam bộ chưa đầy một năm mà vị HLV "Sĩ phu Bắc Hà" xử sự đáng mặt "anh Hai Nam bộ" lắm lắm!
Chỉ tiếc, giới hâm mộ không còn dịp xem cặp "song kiếm hợp bích" Vương Tiến Dũng - Mai Đức Chung hợp lực mang quân vào Bình Dương cùng "rửa hận" đội bóng cũ đã ruồng rẫy họ khi XMHP gặp Bình Dương ở vòng cuối lượt đi vào tháng sau.
Đông Kha













