Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Blog "Em gái hâm mộ":
Gửi anh Thắng "chùa" (*)

08:04, 21/04/2010

Anh Thắng "iêu"!
Em "để ý" anh từ hồi tóc còn để chỏm, khi anh cùng đồng đội kiêu hùng "vinh quy bái tổ" mang về cho tỉnh nhà 2 chiếc cúp vô địch U.15, U.19 quốc gia. Đến hồi anh lên đội tuyển tỉnh lại càng "kết" hơn. Em thiệt vui mừng trước sự tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng của anh; mê mẩn với những cú bay lượn như chim, những pha cứu thua ngoạn mục của chàng giữ gôn đầu trọc em hằng "thầm yêu, trộm nhớ". Nhưng hôm rồi anh có biết anh làm em và những người hâm mộ buồn và thất vọng lắm không ?

Anh Thắng "iêu"!

 

Em "để ý" anh từ hồi tóc còn để chỏm, khi anh cùng đồng đội kiêu hùng "vinh quy bái tổ" mang về cho tỉnh nhà 2 chiếc cúp vô địch U.15, U.19 quốc gia. Đến hồi anh lên đội tuyển tỉnh lại càng "kết" hơn. Em thiệt vui mừng trước sự tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng của anh; mê mẩn với những cú bay lượn như chim, những pha cứu thua ngoạn mục của chàng giữ gôn đầu trọc em hằng "thầm yêu, trộm nhớ". Nhưng hôm rồi anh có biết anh làm em và những người hâm mộ buồn và thất vọng lắm không ?

 

Cú bỏ bóng "hốt" bổng tiền đạo ACB lên trời của anh mới thật ghê rợn. Em không hiểu anh nghĩ gì khi quyết định phạm lỗi đầy thô bạo một cách cố tình và đầy ác ý như thế? Để cứu một bàn thua, ừ thì hẳn rồi, nhưng có cần phải phạm lỗi nguy hiểm như muốn triệt hạ,"giết người" như thế. Hơn nữa, lúc ấy đã là phút 90, đội nhà đã bị dẫn 2 bàn cách biệt, có thủng lưới 1 bàn nữa cũng chẳng phải là thảm họa. Giữa thua với tỷ số 1-3 hay 1-4 với chiếc thẻ đỏ (đồng nghĩa với 2 trận sống mái đầy khó khăn trên sân Bình Dương và Tây Ninh tới đây đội nhà sẽ không có người trấn giữ khung thành số 1 là anh), cái thiệt nào lớn hơn cho đội nhà? Càng đáng trách hơn, anh phải hiểu khi ấy đội mình đã hết quyền thay người rồi chứ? Hành động của anh chẳng khác nào người lính từ bỏ nhiệm vụ giữa chiến trường, trút gánh nặng lên vai đồng đội (ấy vậy mà hình như anh còn là đội phó thì phải). Không chỉ vô trách nhiệm với đội nhà mà xét về đạo đức nghề nghiệp, cú vào bóng đầy nguy hiểm của anh hoàn toàn có thể làm một đồng nghiệp tiêu tan sự nghiệp cầu thủ. Thế mà khi rời sân anh còn cười nhởn nhơ với khán giả cứ như vừa lập công!

Mà không chỉ lỗi lầm này, dạo gần đây hình như anh Thắng "chùa" của em bắt đầu hơi có phần ra dáng "khệnh khạng" rồi đó. Hy vọng là em sai. Nhưng vì thương anh, muốn bảo vệ tài năng vừa nhú rất triển vọng của anh, em cứ mạnh dạn đề nghị các chú, các bác lãnh đạo đội ĐN.B hãy có hình thức kỷ luật, nhắc nhở để anh "tỉnh" ra mà kịp thời dừng lại.

 

Hun hít anh!

 

Em gái hâm mộ

 

(*) Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng của CLB Đồng Nai-Berjaya.

Tin xem nhiều