
Sau vòng 8 V-League, khi người đồng nghiệp, đồng môn Mai Đức Chung bị các ông chủ B.Bình Dương "trảm" phũ phàng, thì HLV Lê Thụy Hải cũng chủ động gởi đơn lên ông chủ V.Ninh Bình (NB) xin từ chức.
Sau vòng 8 V-League, khi người đồng nghiệp, đồng môn Mai Đức Chung bị các ông chủ B.Bình Dương "trảm" phũ phàng, thì HLV Lê Thụy Hải cũng chủ động gởi đơn lên ông chủ V.Ninh Bình (NB) xin từ chức. Lý do ông đưa ra là sau khi về CLB, ông mới thấy thực lực của NB quá yếu, cả nội binh lẫn ngoại binh (vì thế mà cả 3 trận chính thức cầm quân của ông, NB đều thua?), nên khó có thể đạt chỉ tiêu top 5 mà lãnh đạo đội đưa ra (!?). Ô hô "lọa" rứa, nắm một đội bóng trị giá "triệu đô" với dàn cầu thủ mà bất kỳ nhà cầm quân nào cũng phải ganh tỵ, thèm muốn với 3 tuyển thủ quốc gia: Như Thành, Việt Thắng, Mai Tiến Thành; cùng những cái tên có "số má" như Sỹ Mạnh, Ngũ Chí Thắng, Đặng Văn Thành...; dàn ngoại binh "xịn": Gustavo, Mota, Rodrigues; cùng 2 cầu thủ nội... gốc Tây: Đinh Hoàng La, Hoàng Vissai (tức Dio), chưa kể Da Silva đang chờ khoác cái tên Lê Hoàng Trần Xi... Vậy mà còn "quá yếu" thì bác Hải còn đòi phải "mạnh" cỡ nào?
Trộm nghĩ, thầy giỏi là người biết biến một trò yếu thành trung bình, trung bình lên khá, khá lên giỏi và giỏi trở thành số 1. Bác Hải từng vỗ ngực "có HLV nào ở xứ này qua ta". Vâng, với 2 chức VĐQG cùng BD và chức á quân cùng ĐN, đích thị thương hiệu Lê Thụy Hải là "ông thầy BĐ" số 1 VN rồi. Chính vì vậy mà Thể Công mùa rồi và xứ "Ninh... buồn" mùa này mới phải trải thảm mời bác. Họ chờ đợi cái tài của bác là mang đến những thành công, biến các cầu thủ khá của họ thành giỏi, giỏi trở nên giỏi hơn nữa. Thế mới không hổ danh (dù là tự phong) "HLV số 1 VN". Chứ còn bác đòi phải có sẵn trong tay một đội bóng mạnh, với toàn những "sao" theo ý muốn, chưa đá đã biết chắc vô địch, thì việc gì họ phải bỏ ra số tiền kỷ lục: 100 triệu đồng, để trả lương cho bác hàng tháng nữa. Vì kiêu quá mà bác hóa lẩn thẩn rồi chăng? Hay bác lại muốn làm một chuyến du Tây tự mình chọn ngoại binh như mấy anh chàng của nợ mà bác rước về từ
Sực nhớ, hay bác Hải xúi bầu Trường bỏ tiền mua đứt, lập hẳn một đội NB toàn Tây nhập tịch đi. "Trình" đã sẵn, lại là những kẻ đá thuê chuyên nghiệp, cứ vứt cho bọn nó quả bóng khắc biết đá, bác chẳng cần huấn luyện, chỉ đạo chi cho mệt mà danh hiệu, tiền tài vẫn đến ào ào. Lợi cả đôi đàng! Hổng chừng Liên đoàn còn lấy đội bóng của bác làm ĐTVN đá World Cup, đỡ tốn cả gần nửa tỷ đồng/tháng cho ông Calisto. Đời cứ thế mà lên hương!
Em gái hâm mộ




![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)









