* V.Ninh Bình - XMHP: 2-2
Với chiến thắng nức lòng trên sân Vinh tuần rồi, rất đông CĐV Hải Phòng đến Ninh Bình làm sôi động đất Hoa Lư. Các CĐV chủ nhà cũng tỏ ra không kém "nhiệt", đặc biệt khi V.NB có bàn mở tỷ số từ rất sớm ngay ở phút thứ 6 do công của cựu cầu thủ TP.Hồ Chí Minh Ngũ Chí Thắng từ đường chuyền của Sỹ Mạnh.
* V.NINH BÌNH - XMHP: 2-2
Với chiến thắng nức lòng trên sân Vinh tuần rồi, rất đông CĐV Hải Phòng đến Ninh Bình làm sôi động đất Hoa Lư. Các CĐV chủ nhà cũng tỏ ra không kém "nhiệt", đặc biệt khi V.NB có bàn mở tỷ số từ rất sớm ngay ở phút thứ 6 do công của cựu cầu thủ TP.Hồ Chí Minh Ngũ Chí Thắng từ đường chuyền của Sỹ Mạnh. Sau bàn thua, dưới sự dẫn dắt của Leandro đội khách tràn sang phần sân chủ nhà vậy hãm quyết liệt. Tuy nhiên bàn gỡ của XMHP ở phút 54 lại đến từ sai lầm của thủ môn Đinh Hoàng La khi bắt bóng ói ra từ đường chuyền của đồng đội cũ Đinh Hoàng Max, để Leandro dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Bàn thua thứ 2 của V.NB 3 phút sau đó cũng gần y như vậy, chỉ có điều xuất phát từ cánh phải. Leandro đánh gót điệu nghệ cho Đức Dương thoát xuống căng ngang mặt thành, trung vệ Như Thành phá bóng về khung thành, Đinh Hoàng La đẩy bóng trở ra đến ngay chân Đinh Hoàng Max và anh đã không bỏ lỡ cơ hội.
Sau bàn thua này, trận đấu trở nên hết sức sôi động với sự xua quân tấn công toàn lực của V.NB. HLV Lim Lee Huat tung con bài Gustavo vào sân, mọi đường bóng tấn công đều tập trung vào tiền đạo to con này. Cuối cùng những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp, đúng những giây cuối cùng của phút thứ 5 bù giờ, trong một pha hỗn loạn Gustavo đã tung cú sút cận thành giật lại 1 điểm quý giá cho V.NB.
* SHB ĐÀ NẴNG - HAGL: 3-0
Với đội hình chắp vá chỉ còn 2 ngoại binh: thủ môn Sylhavi và trung vệ Dzigba, đội trưởng Việt Cường lại phải sớm rời sân, tất cả ý đồ của HAGL là cố gắng làm chậm nhịp điệu trận đấu, giảm hưng phấn của các nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên đội khách chỉ có thể đứng vững trong 45 phút đầu tiên. Vừa vào hiệp II được 3 phút, ĐN đã có bàn mở tỷ số từ cú sút cháy lưới của
* LS THANH HÓA - SLNA: 1-2
SLNA tìm được chiến thắng đầu tay trên sân của "người cùng khổ" LSTH trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp nhất ở lượt này. Vidovic mở tỷ số cho đội khách trên chấm 11m. Phút 69, Đình Tùng lại lập công cho TH đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Khi mọi người đều nghĩ trận đấu sẽ kết thúc hòa thì phút 90 tân binh Dalibor mang về 3 điểm cho SLNA sau pha dọn cỗ của Như Thuật và Trọng Hoàng.
Cùng số phận với đội chót bảng LSTH, CLB áp chót Nam Định vẫn chưa tìm được chiến thắng, thậm chí thua trận thứ 3 liên tiếp trước T&T. Đáng chú ý ở trận đấu này là tiền đạo số 1 VN, "vua phá lưới nội" mùa trước đã nổ súng. Trước bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Công Vinh, Sỹ Cường mở tỷ số cho T&T. Với chiến thắng của T&T và SHB.ĐN cả 2 CLB của bầu Hiển tạm chia nhau ngôi đầu, bởi cả B.Bình Dương và HPHN đều bị mất điểm rất đáng tiếc. BD gần như nắm hoàn toàn ưu thế và có rất nhiều cơ hội nhưng một lần nữa lại cười đau khóc hận trước ĐTLA trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất quyết định trận đấu xuất phát từ quả đá phạt có điểm rơi của Minh Phương để tiền đạo người Tanzania Danny David băng vào mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho HLV tạm quyền Công Minh. Trong khi đó HPHN đã có bàn thắng rất sớm vào lưới Navibank SG do công của Văn Vinh, nhưng hiệp II Anh Thắng đã giật lại 1 điểm cho chủ nhà. Tương tự tại Nha Trang Samson cũng đưa đội khách Đồng Tháp dẫn trước ở phút 20, nhưng Khánh Hòa đã thắng lại 2-1.
Q.H - T.H - V.N - H.H




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








