Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

V-League sau 3 lượt đầu tiên: Đã lộ diện rồi đấy

09:03, 01/03/2010

Sẽ là vội vàng và có phần võ đoán nếu nhận định trật tự đường đua của một cuộc marathon có đến 26 chặng mà mới chỉ đi qua được 3 vòng đầu tiên. Nhưng căn cứ vào sự đầu tư, lực lượng, cùng những gì các đội đã thể hiện trong 3 trận vừa qua, thì những ứng viên quan trọng đã phần nào sớm lộ diện.

Sẽ là vội vàng và có phần võ đoán nếu nhận định trật tự đường đua của một cuộc marathon có đến 26 chặng mà mới chỉ đi qua được 3 vòng đầu tiên. Nhưng căn cứ vào sự đầu tư, lực lượng, cùng những gì các đội đã thể hiện trong 3 trận vừa qua, thì những ứng viên quan trọng đã phần nào sớm lộ diện. Trong nhóm 4 CLB 6 điểm đang tạm dẫn đầu, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng vẫn là gương mặt nặng ký nhất. Nên nhớ, Đà Nẵng mới chỉ thi đấu 2 trận và họ là 1 trong 3 đội vẫn bất bại (2 đội kia là ĐTLA và Đồng Tháp). Với phong độ ghi bàn tiếp tục hết sức ổn định của Gaston Merlo (đang dẫn đầu giải "vua phá lưới" với 4 bàn sau 2 trận), đội của Huỳnh Đức hoàn toàn có thể tiếp bước truyền thống một CLB 2 lần vô địch liên tiếp của V-League. B.Bình Dương vẫn rất mạnh và chiều sâu nhưng trận thua HAGL vừa rồi cho thấy, họ thiếu ý tưởng và có vấn đề ở tuyến giữa khi dư thừa tiền đạo mà thiếu một "nghệ nhân" làm bóng. Cản ngại trên đường đến ngôi cao nhất V-League 2010 với 2 tên tuổi này là phải căng sức cùng lúc cho đến 3 mặt trận.

SHB.ĐN (phải) tỏ ra quá mạnh trước Khánh Hòa.

Với T&T, sau 2 chiến thắng tưng bừng trước HPHN và Khánh Hòa, cú gục ngã dễ dàng tại Long An đã đưa họ trở về với thực tế: chỉ mới là một thiếu gia Bắc Hà giàu có chứ chưa đủ tầm làm một đại gia. Vị trí thứ 4 mùa rồi có lẽ mục tiêu khả thi hơn với "đứa con ruột" của bầu Hiển. HPHN dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thành Vinh cho thấy, tiến bộ không ngừng nhưng trong cuộc đua đường dài giỏi lắm họ cũng chỉ có thể sắm vai ngựa ô.

 

Vậy, những CLB nào lại có thể cạnh tranh chức vô địch mùa này với Đà Nẵng, Bình Dương? 2 thế lực cũ ĐTLA, HAGL cho thấy đã qua rồi rất xa cái thời của họ. ĐTLA thì thiếu tham vọng, còn HAGL lại "lực bất tòng tâm". 2 chiến thắng liên tiếp của Kiatisak trước đại kình địch ĐTLA và Bình Dương chủ yếu từ phép tinh thần và đối phương tự suy yếu nhiều hơn, hãy chờ xem họ làm khách tại Đà Nẵng vào cuối tuần này. Nếu không tậu được một món hàng "khủng" ở kỳ chuyển nhượng giữa 2 giai đoạn, khả năng đội bóng của bầu Đức còn vất vả hơn cả mùa rồi là rất lớn. Một cựu vô địch khác là SLNA thì có vẻ như lại yếu hơn cả mùa rồi khi còn nghèo khó, đến giờ họ vẫn chưa biết thắng là gì. Nhìn sang những thế lực mới, đúng là XMHP có tất cả, nhưng cái thiếu duy nhất của họ lại là yếu tố quan trọng nhất, vấn đề nền tảng. XMHP giống như Man City dưới thời Mark Hughes vậy.

 

ƯCV cho 2 chiếc vé xuống hạng và suất đá play-off còn sớm lộ diện rõ ràng hơn: LS Thanh Hóa, Nam Định và Navibank SG (gần như lập lại năm rồi). Với những động thái xuất hiện của ông Lê Thụy Hải, nhiều khả năng LS Thanh Hóa sẽ là đội đầu tiên thay tướng ở mùa này.

Trần Hải

 

Tin xem nhiều