Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya - Viettel 4-0: "Mưa" xả stress

08:03, 14/03/2010

Có chứng kiến hình ảnh Phan Hữu Phát sau khi ghi bàn mở tỷ số từ cú sút phạt tuyệt đẹp ở phút 33 cùng các đồng đội lao ra sân nhảy vào lòng, ôm chầm lấy HLV trưởng mừng rỡ như trúng xổ số mới thấy hết sức ép mà thầy trò ông Nguyễn Văn Dũng trong trận đấu này như thế nào.

Đồng Nai-Berjaya (phải) có trận thắng đầu tiên ở mùa giải

Có chứng kiến hình ảnh Phan Hữu Phát sau khi ghi bàn mở tỷ số từ cú sút phạt tuyệt đẹp ở phút 33 cùng các đồng đội lao ra sân nhảy vào lòng, ôm chầm lấy HLV trưởng mừng rỡ như trúng xổ số mới thấy hết sức ép mà thầy trò ông Nguyễn Văn Dũng trong trận đấu này như thế nào. Tất cả như trút được gánh nặng ngàn cân đè nặng suốt 4 trận đấu trước đó.

 

Dù trung vệ Yeboah vẫn có thể ra sân, nhưng HLV Nguyễn Văn Dũng quyết định dành cả 2 suất ngoại binh cho hàng công. Ngoài sự trở lại của Mai Văn Hiếu (8) ở khu vực giữa sân, đáng chú ý có 2 sự thay đổi đều tập trung vào hành lang cánh trái: Phi Công (21, cầu thủ gốc Nghệ An từng khoác áo V.Ninh Bình, Tây Ninh) thay vị trí hậu vệ biên của Anh Tuấn và Huỳnh Ngọc Quang (27) chơi tiền vệ. Chính Quang đã có cơ hội đầu tiên ở phút 20 sau một pha "xé nách" nhưng lại xử lý quá chậm để thủ môn đội bạn bắt bóng trong chân. Tuy nhiên, đó cũng là pha dàn xếp mạch lạc duy nhất trong 45 phút hiệp I của ĐN.B khi các cầu thủ chủ nhà có biểu hiện căng cứng và cặp tiền đạo Owusu - Anthony vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong phối hợp cũng như di chuyển. Đặc biệt, có lẽ do sức ép bởi thời gian quá lâu im tiếng, Anthony ở trận này có tâm lý mất tự tin.

 

Các cầu thủ Viettel càng đá càng bộc lộ sự non nớt, nhưng ngoài bàn thắng từ tình huống cố định của Hữu Phát, ĐN.B vẫn bế tắc không sao đào sâu được cách biệt. Chỉ khi Đức Nhân vào thay Mai Văn Hiếu, khâu làm bóng của đội chủ nhà mới sáng sủa hơn. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu lại xuất phát từ chính sai lầm của đội khách. Thấy chủ nhà đá mãi vẫn không thể ăn thêm, phút 65, HLV Đỗ Mạnh Dũng của Viettel quyết định "được ăn cả, ngã về không", rút trung vệ Zambonaii (30) ra để thay bằng cựu tiền vệ TP.Hồ Chí Minh mùa rồi Clayton (7) để tăng cường thế công. Nhưng chỉ 2 phút sau đội khách chỉ còn 10 người khi Văn Mạnh (19) có hành vi phản đối trọng tài bị thẻ đỏ. Chơi hơn người nhưng cũng phải nhờ một chút may mắn ĐN.B mới có bàn thứ 2, một bàn thắng hệt như trước Than QN tuần rồi. Từ quả phạt góc bóng sượt đầu Xuân Thành và lại đến Owusu và tiền đạo người Ghana lao vào nối bóng cận thành. Bàn thắng này mới giải phóng hoàn toàn cho các đôi chân của đội chủ nhà, đồng thời đánh sụp hoàn toàn ý chí kháng cự của đội khách. Phút 85, khi các hậu vệ Viettel chần chừ lùi về không vào truy cản, Xuân Thành tung cú sút chìm quyết đoán vào góc xa. Phút 90, hàng hậu vệ Viettel lại hầu như bất động để Phan Hữu Phát bắt vô lê lập cú đúp sau đường chuyền từ cú bấm bóng rất đẹp của Đức Nhân.

 

Dù còn nhiều việc phải bàn, phải hoàn thiện hơn nữa (ĐN.B hoàn toàn có thể thắng với tỷ số của một ván tennis nếu như các chân sút chính xác hơn), nhưng "cơn mưa bàn thắng" đã đến thật kịp lúc. Nó giúp giải tỏa "khô hạn" và cơn khát bàn thắng, đồng thời xả "stress" cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng ngay trước khi bước vào một giai đoạn mới, mà trước mắt là 2 chuyến làm khách tại ĐBSCL. Với chiến thắng đầu tiên, ĐN.B nhảy một lúc 5 bậc, từ vị trí áp chót lên hạng 5. Trong khi đó, dù chỉ mới đá 4 trận, nhưng với 12 lần bị thủng lưới trong 3 trận thua liên tiếp, tân binh Viettel gần như đã sớm "giành" về mình suất xuống hạng duy nhất của giải hạng Nhất mùa này.

Đông Kha

Tin xem nhiều