Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng Nai-Berjaya - Than QN 1-1: Đã ghi bàn nhưng... vẫn chưa thắng

09:03, 07/03/2010

Thực ra đây là trận suýt chết may mắn của đội chủ nhà. Chơi trên sân nhà và nhất là cần phải tìm kiếm một chiến thắng đầu tay nhưng HLV Nguyễn Văn Dũng lại bố trí đội hình 4-5-1, với duy nhất Anthony cắm phía trên và trung vệ Duy Hoàng (4) đảm đương vai trò tiền vệ trụ (trong khi đó đội khách chơi với cả tiền đạo ngoại).

Thực ra đây là trận suýt chết may mắn của đội chủ nhà. Chơi trên sân nhà và nhất là cần phải tìm kiếm một chiến thắng đầu tay nhưng HLV Nguyễn Văn Dũng lại bố trí đội hình 4-5-1, với duy nhất Anthony cắm phía trên và trung vệ Duy Hoàng (4) đảm đương vai trò tiền vệ trụ (trong khi đó đội khách chơi với cả tiền đạo ngoại). Một xáo trộn khác đó là lần đầu tiên 2 cái tên, một cũ: Trường Xuyên (14), một mới toanh: Công Danh (28) xuất hiện ở tuyến giữa. Ý đồ của ông Dũng là củng cố vững chắc khu vực trung lộ (gần như với 3 trung vệ) làm bàn đạp, để chuyển sang tấn công bằng 3 mũi nhọn với sự dâng lên ở 2 nách của Hữu Phát và Công Danh. Tuy nhiên nó chỉ thành công một nửa khi vô hiệu hóa được phần nào cặp "song sát" Amougou Ch. Jose (21) và Belibi (10) - bộ đôi đã ghi tổng cộng 17 bàn ở giải hạng Nhất mùa rồi trong màu áo V.Ninh Bình và HPHN - còn mặt trận tấn công thì thất bại hoàn toàn. 2 thử nghiệm mới cũng không thành công khi Công Danh sớm bị thay ra ở phút 34 bởi Quốc Thịnh, còn Trường Xuyên dù là một cầu thủ đa năng nhưng trước nay vốn quen bám biên chứ không chơi trung lộ, vai trò tổ chức lại càng quá tầm, nên dù anh chạy lăng quăng rất nhiều trên sân nhưng hiệu quả lại rất ít. Tóm lại người ta không thấy một "bài" nào để ĐN.B có thể "ăn", mặc dù Than QN cũng... "thường thôi".

Owusu (phải) tỏa sáng giúp Đồng Nai-Berjaya có điểm.

Việc thay đổi chiến thuật của đội chủ nhà đến từ một tình huống bắt buộc: phút 35 trung vệ Yeboah bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho người đồng hương, tiền đạo Owusu (có lẽ để tận dụng, khỏi lãng phí 2 suất ngoại binh trên sân hơn là ý đồ tăng cường tấn công), Duy Hoàng rút về vị trí trung vệ sở trường. Lúc này ĐN.B mới chuyển sang 4-4-2. Tuy nhiên trước khi những thay đổi này xảy ra, tận dụng trong lúc ĐN.B vẫn chơi thiếu người và có phần chần chừ, mất tập trung bởi những diễn biến ngoài sân, Belibi đã bất ngờ có bàn thắng cho Than QN.

 

Không còn gì để giữ và cũng hết kiên nhẫn với Anthony, nửa cuối hiệp II HLV Nguyễn Văn Dũng quyết định "thay máu" tiền đạo, nhưng con bài chiến thuật lần này không phải là 2 cầu thủ trẻ Tuấn Anh hay Thành Danh mà là cựu tiền đạo Thép miền Nam - Cảng SG Huỳnh Ngọc Quang (27). ĐN.B gây sức ép mạnh, nhưng trước việc đội bạn đã lùi về dày đặc để bảo vệ tỷ số, các cầu thủ chủ nhà chỉ có thể dùng độc một bài "BĐ Anh". Trong một lần bóng được lật vào trung lộ từ quả phạt góc như vậy, Văn Hiếu (8) của Than QN đã để bóng chạm tay trong vùng cấm, phạt đền. Nhưng bàn thắng vẫn quyết quay lưng với ĐN.B. Thủ môn của Than QN đã đổ sai hướng nhưng cú sút 11m của Phạm Hữu Phát lại vướng cái chân quá dài xoải ra của Minh Mạnh. Khi các cơ hội lần lượt trôi qua, một thất bại đầu tiên trước Than QN trên sân nhà đã cầm chắc thì đúng phút cuối cùng của 5 phút bù giờ, từ trên trời bàn thắng lại rơi xuống cho ĐN.B. Phát "Lê" tạt bóng, cú đánh đầu sượt của Phát "Phạm" làm lỡ đà cả hàng hậu vệ và cú đẩy nối bóng cũng hơi sượt của Owusu làm lỡ trớn nốt thủ môn Than QN.

 

Bàn thắng đầu tiên của ĐN.B trong giải đã đến có phần may mắn như thế, nhưng hy vọng nó sẽ khai thông tâm lý, giải tỏa cơn khát bàn thắng đã đeo đẳng suốt 4 trận, với 360 phút đấu. Bây giờ là mục tiêu tìm kiếm những 3 điểm.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều