Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vòng 2 V-League: HAGL lại gục ngã

09:02, 07/02/2010

Trước một Khánh Hòa vừa thắng giòn giã HAGL không ai ngờ T&T có một thế trận dễ dàng như vậy. Đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ trận đấu. Phút 25 tiền vệ Benicio tung cú sút căng trực diện mở tỷ số.

Trước một Khánh Hòa vừa thắng giòn giã HAGL không ai ngờ  T&T có một thế trận dễ dàng như vậy. Đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ trận  đấu. Phút 25 tiền vệ Benicio tung cú sút căng trực diện mở tỷ số. Chỉ hơn 3 phút sau, lại bản hợp đồng mới số 10 này tung người trên không thực hiện pha cắt kéo đẳng cấp lập cú đúp từ đường chuyền lật cánh chính xác của Văn Quân. Chắc chắn đây sẽ là bàn thắng đẹp nhất tháng và có thể là của cả mùa giải. Benicio là nhân vật chính nhưng không thể không nói đến vai trò lùi lại làm nền của cặp tiền đạo Công Vinh và Endene. Trước khi kết thúc hiệp I, Endene đã kịp nâng tỷ số lên 3-0 cho T&T. Cũng chính anh là người khóa sổ cơn mưa 5 bàn thắng cho T&T. Phải đến cuối trận, Tấn Tài mới có bàn danh dự 1-5 cho đội khách. 2 trận ghi 5 bàn và cũng bị thủng lưới đúng nửa chục, Khánh Hòa tiếp tục truyền thống... phập phồng của mình.

 

Công Vinh đi bóng qua Văn Phong của K. Khánh Hòa.

Sau thất bại mất mặt tại Nha Trang, trở về Pleiku, HAGL rất quyết tâm có được chiến thắng đầu tay trước HPHN. Cất Lee Nguyễn và HLV Kiatisak khai thác tối đa hành lang phải với Văn Nhiên và Việt Cường thay nhau liên tục leo biên lật bóng vào ngang mặt thành. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 37 từ pha phá bóng hụt của trung vệ Ngọc Tú để Evaldo cướp được, HAGL mới có bàn mở tỷ số. Hiệp II, HLV Nguyễn Thành Vinh đưa chân sút Furrier cùng Phan Lê Isaac vào sân tăng cường thế công, và lập tức có bàn gỡ do công của một cầu thủ nhập tịch khác là Trần Lê Martin. Phút 88 chính "vua phá lưới" giải hạng Nhất 2009 Furrier tung đòn quyết định hạ gục đội bóng phố núi. Trắng tay cả 2 trận và rất bế tắc trong tấn công, HAGL giẫm đúng vào vết chân lận đận mùa rồi.

 

"Nóng" nhất vẫn là cuộc đối đầu giữa ĐTLA - SLNA. 2 đội chơi rất quyết liệt, Tshamala mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 38. Hiệp II, HLV Hữu Thắng lần lượt tung Văn Quyến và Như Thuật vào sân. Nhưng bàn gỡ ở phút 64 của tiền đạo người Croatia Vidovic (24) cho SLNA lại đến từ một pha sơ sểnh của hàng phòng ngự ĐTLA. Xem ra ĐTLA vẫn chưa xóa được cái dớp "vua hòa" (năm ngoái họ lập kỷ lục với 13 trận hòa), còn SLNA tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân Long An.

 

Trong khi đó, cuộc gặp gỡ giữa 2 "anh nhà giàu mới nổi" Navibank SG và N.Ninh Bình diễn ra rất tẻ nhạt. Tuy nhiên, "chiếc áo mới" cũng dường như khiến đội quân của ông Vũ Quang Bảo đánh mất luôn chất "lính Quân khu" ngày nào. Trong khi đó, dàn "sao" đắt tiền của V.Ninh Bình cũng chưa gây được ấn tượng, thậm chí vị HLV người Singapore Lim Lee Huat còn bị trọng tài truất quyền chỉ đạo. Với 2 cú sút liền ở đầu hiệp II Mota mang về chiến thắng 2-1 cho đội khách, cùng 500 triệu đồng tiền thưởng Tết của bầu Trường.

 

Ở trận còn lại, sau khi Kesley mở tỷ số ở phút 33 những tưởng B.Bình Dương sẽ lại có một trận đại thắng, nhưng trước đội khách Nam Định bất ngờ chơi chủ động và kiên cường, phải vất vả lắm đội chủ nhà mới có chiến thắng sít sao 2-1.

 

      Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều