Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lượt đi vòng 1/8 Champions League sáng qua: Đương kim vô địch bị cầm chân

08:02, 24/02/2010

Trận thư hùng giữa Barcelona và Stuttgart trên sân Mercedes-Benz-Arena (Đức) đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Dù chiếm ưu thế ngay từ đầu nhưng các nhà ĐKVĐ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà khi đội bóng Đức chủ động chơi phòng ngự số đông.

Khả năng di chuyển linh hoạt của tiền đạo Cacau (bên phải) gây ra nhiều vấn đề cho hàng thủ Barca.

Trận thư hùng giữa BarcelonaStuttgart trên sân Mercedes-Benz-Arena (Đức) đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Dù chiếm ưu thế ngay từ đầu nhưng các nhà ĐKVĐ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà khi đội bóng Đức chủ động chơi phòng ngự số đông. Hiệp I, Barca kiểm soát bóng tới gần 70% nhưng chỉ tạo được đúng một pha dứt điểm nguy hiểm của Messi sau một loạt pha biểu diễn kỹ thuật, nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc. Trước đó, Stuttgart đã có bàn mở tỷ số ở phút 25, từ cú đánh đầu của Cacau.

 

Trong thế bế tắc, Ibrahimovic đã trở thành người hùng mang về trận hòa quý giá cho Barcelona. Phút 52, nhận đường chuyền bằng đầu rất đẹp của Pique tiền đạo người Thụy Điển đệm bóng bật người thủ môn Lehmann dội ra và chính anh thực hiện pha dứt điểm thứ 2 đưa bóng vào khung thành. Thế trận sau đó diễn ra rất cởi mở, sôi nổi với hàng loạt cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút đôi bên đều dứt điểm không chính xác hoặc thiếu một chút may mắn. Hòa trận này cửa vào tứ kết của Stuttgart trở nên rất hẹp khi lượt về phải đương đầu với Barca tại chảo lửa Nou Camp.

 

Ở trận còn lại, đại diện nước Pháp, Bordeaux gần như đã đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng  ngay trên sân của Olympiacos với bàn thắng duy nhất do công của hậu vệ Ciani.

 

Quý Chánh

 

 

 

Tin xem nhiều