Tiếp theo 2 cặp đấu sớm giữa SHB Đà Nẵng - Cần Thơ và K.Khánh Hòa - B.Bình Dương vào chiều mùng 6 Tết, 6 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2010 sẽ đồng loạt diễn ra vào chiều mai mùng 8 Tết.
Tiếp theo 2 cặp đấu sớm giữa SHB Đà Nẵng - Cần Thơ và K.Khánh Hòa - B.Bình Dương vào chiều mùng 6 Tết, 6 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2010 sẽ đồng loạt diễn ra vào chiều mai mùng 8 Tết.
CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) sẽ có trận "xông đất" sân nhà đầu năm Canh Dần gặp Tập đoàn cao su (TĐCS) Đồng Tháp trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2010 (*). Do Kỷ Sửu là năm nhuận, mùa bóng 2010 chỉ mới ở bước xuất phát (trước Tết giải hạng Nhất chỉ mới khởi tranh 2 vòng), nên cũng như tất cả các CLB, Tết năm nay các cầu thủ ĐN.B đều trong tâm thế "vui xuân không quên nhiệm vụ". Tối mùng 4 Tết, toàn đội, kể cả HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng và các cầu thủ ở phía Bắc, đều đã có mặt tập trung đầy đủ tại "doanh trại" SVĐ tỉnh.
Thực ra cả 2 CLB "xứ Đồng" đều không đặt nặng Cúp Quốc gia, phương châm ở "mặt trận" này là tiến tới đâu tính tới đó. Mối bận tâm chính của Đồng Tháp là cuộc đua trụ hạng ở V-League mà năm nay hứa hẹn sẽ rất khốc liệt, còn ĐN.B là cải thiện thành tích ở giải hạng Nhất. Đội khách chỉ mới có 1 điểm từ trận hòa 2-2 ở trận khai mạc V-League 2010 trên sân Nam Định đang tạm xếp hạng 9 (trận tiếp SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 2 được dời đến tận giữa tháng 5 để tạo điều kiện cho đội bóng sông Hàn thi đấu AF Cup cũng diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán). Ở giải hạng Nhất, chủ nhà ĐN.B cũng chưa được nếm hương vị chiến thắng, nếu 1 điểm tại Quy Nhơn trong ngày khai mạc được xem là thắng lợi thì trận hòa trên sân nhà trước Quảng Nam rõ ràng là mất điểm. Tuy nhiên, có thể khẳng định trong trận đấu chiều mai đôi bên đều muốn thắng. Đơn giản bởi đây là cuộc ra quân đầu năm, một chiến thắng khởi đầu sẽ đem lại sự may mắn và tự tin trong cả năm. Dù vậy đá như thế nào để bảo toàn được lực lượng và dành sự sung mãn cao nhất cho trận đấu ở vòng 3 mặt trận chính diễn ra 1 tuần sau đó (ĐN.B sẽ có trận đấu rất khó khăn tại Huế, còn Đồng Tháp trở về sân nhà tiếp V.Ninh Bình) là điều mà HLV Nguyễn Văn Dũng và Phạm Công Lộc sẽ phải tính toán, nhất là trong bối cảnh các cầu thủ chưa "nhả" hết sức ì sau những ngày ăn Tết. Về tương quan đội khách chuyên nghiệp vẫn được đánh giá cao hơn, đặc biệt là bộ đôi ngoại binh có cái tên rất ấn tượng: Sunday (27) - Samson (29). Nhưng nếu "xông đất" thành công, bóng đá ĐN sẽ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia.
Trận cầu hứa hẹn nhất của vòng 1/8 Cúp Quốc gia là cuộc đối đầu giữa 2 đại gia có vô số duyên nợ: ĐTLA - HAGL (VTV3 trực tiếp vào 16 giờ chiều mai) trên sân Long An. Chưa nói đến những nợ nần trong quá khứ, với kết quả 2 trận mở màn V-League cuối năm rất tệ hại (HAGL thua cả 2 trước Khánh Hòa 2-4 và HPHN 1-2, còn ĐTLA hòa cả 2 trước V.Ninh Bình 0-0 và SLNA 1-1) sớm cho thấy 2 CLB từng "đại gia" một thời này khó có thể tìm lại một danh hiệu ở V-League mùa này, do đó họ sẽ tập trung quyết tâm ở Cúp Quốc gia. Trong 3 cặp đấu còn lại: SLNA - Viettel, HPHN - XMHP, V.Ninh Bình - LS Thanh Hóa; xét về tham vọng và thực lực SLNA, XMHP, V.Ninh Bình sẽ vào tứ kết. Riêng trận M.Nam Định - ACB rất khó đoán vì... dường như chẳng ai mặn mà đi tiếp.
Đông Kha
(*) Trực tiếp trên ĐN2 lúc 15 giờ 30.

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







