
Theo tục lệ, mọi món nợ nần năm cũ cần phải được thanh toán không nên để dây dưa sang năm mới sẽ "xui cả năm". Nhưng với BĐVN, có một "món nợ" tưởng như có thể dễ dàng dứt dạt trong năm Kỷ Sửu, nay lại phải vắt qua năm mới Canh Dần - năm đầy ắp những sự kiện trên cấp độ đội tuyển. Nguyên nhân sâu xa lại xuất phát từ một "đại gia"...
Theo tục lệ, mọi món nợ nần năm cũ cần phải được thanh toán không nên để dây dưa sang năm mới sẽ "xui cả năm". Nhưng với BĐVN, có một "món nợ" tưởng như có thể dễ dàng dứt dạt trong năm Kỷ Sửu, nay lại phải vắt qua năm mới Canh Dần - năm đầy ắp những sự kiện trên cấp độ đội tuyển. Nguyên nhân sâu xa lại xuất phát từ một "đại gia"...
Thói đời khi đã có tiền, thật nhiều tiền thì người ta lại muốn có danh. Và xem ra ở Việt
Nhưng cũng có những cái tên gắn với bóng đá lại bị hoen ố, ô danh như "bầu" Lý của Ximăng Công Thanh khi phá nát đội bóng Thanh Hóa mùa rồi, đến giờ vẫn bị dân xứ Thanh "nguyền rủa". Hay "bầu" Kiên của ACB "kiết" đến mức người hâm mộ Hà Nội phải bức xúc căng biểu ngữ hỏi: "Niềm kiêu hãnh để đâu? - Danh dự để đâu?", "Ông Kiên! Nếu không thích làm bóng đá, giải tán đội đi!".
Nhưng suýt có nguy cơ hoen ố thanh danh và bị người hâm mộ không chỉ một CLB, một địa phương, mà cả nước "chĩa mũi dùi" chính là "ông bầu" tên tuổi đang "hot" nhất hiện nay: ông Đỗ Quang Hiển. Nhờ bóng đá, thương hiệu một cá nhân có thể một sớm, một chiều bay cao, nhưng coi chừng, cũng chính bóng đá sẽ chôn vùi tên tuổi, bởi sự tham vọng vô độ.
Bất luận thế nào thì việc "bầu" Hiển đưa ra lời mời về với T&T đã làm xao động HLV Calisto. Ai dám chắc, sự chèo kéo, mồi chài này không làm ông "Tô" mất tập trung, dẫn đến phạm những sai lầm (vốn hiếm gặp ở ông) ở trận chung kết SEAGames 25, khiến BĐVN hỏng giấc mơ vàng 50 năm, hay những trận đấu không thành công của đội tuyển quốc gia ở giai đoạn cuối của vòng loại ASIAN Cup 2011? Thực tế là trước đó, vị HLV trưởng của ĐTVN đã mất khá nhiều thời gian, tâm sức cho những trò đánh bóng tên tuổi của T&T. Từ sắp đặt cho tiền đạo Công Vinh sang Bồ Đào Nha "du học" 4 tháng đến tổ chức chuyến công du sang VN của phái đoàn đại diện CLB Porto bàn việc hợp tác với T&T. Rồi mời "siêu cò" Jorge Mendes (người đại diện của nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có cầu thủ đắt giá nhất thế giới C.Ronaldo), cùng nhiều nhân vật bóng đá tầm cỡ thế giới sang thương thảo cùng "bầu" Hiển (chuyến đi này còn có cả con trai của ông "Tô").
Không phải vô cớ mà những ngày đầu năm mới 2010, HLV Calisto đã công khai đề cập đến khả năng ông có thể chia tay với BĐVN ở cấp độ đội tuyển. Rõ ràng vì lợi ích cục bộ của CLB và để đánh bóng tên tuổi bản thân, ông Hiển đã đem quyền lợi quốc gia lên bàn cân.
Dương Cầm


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)







