Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

15 giờ 30 chiều nay 9-2, trận đấu muộn vòng 2 V-League:
XM Hải Phòng - LS Thanh Hóa

08:02, 09/02/2010

Do vừa phải vào Đà Nẵng thi đấu trận muộn nhất của vòng 1 vào thứ năm tuần rồi (vì SHB.ĐN phải chơi trận play-off AFC Champions League) nên trận Xi măng Hải Phòng (XMHP) - Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) được dời đến chiều nay, thay vì đồng loạt diễn ra vào chủ nhật rồi.

Do vừa phải vào Đà Nẵng thi đấu trận muộn nhất của vòng 1 vào thứ năm tuần rồi (vì SHB.ĐN phải chơi trận play-off AFC Champions League) nên trận Xi măng Hải Phòng (XMHP) - Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) được dời đến chiều nay, thay vì đồng loạt diễn ra vào chủ nhật rồi. Cuộc thư hùng tại "chảo lửa" Lạch Tray cũng chính là "trận cầu đinh" của vòng 2 này. Cùng thất bại ở ngày khai mạc, cả 2 đều rất cần có chiến thắng đầu tay nếu không muốn sớm bất lợi hụt hơi ngay ở chặng xuất phát, nhất là khi chỉ 4 ngày sau đó là Tết. Với đội chủ nhà, sự đầu tư chiêu mộ lực lượng lên đến cả triệu USD của nhà tài trợ không cho phép HLV Vương Tiến Dũng và các học trò thêm một mùa nữa trắng tay, nhất là đây là mùa quyết định họ có tiếp tục "chơi BĐ" nữa hay không. Cú vấp ngã trước nhà ĐKVĐ tuần rồi còn có thể chấp nhận, chứ một thất bại (thậm chí là bị chia điểm) trong trận đầu tiên ra mắt khán giả nhà ở mùa bóng mới chiều nay rất có thể sẽ đón nhận một cơn thịnh nộ của CĐV Hải Phòng. Còn đội khách LSTH, trận thua muối mặt với tỷ số đúng bằng một ván tennis trước Bình Dương thực sự là một cái tát vào những nhà lãnh đạo đã quyết định khai tử đội bóng hạng Nhất của quê hương để tậu về cái xác của con tàu Thể Công. Chỉ một vài thất bại nữa, thôi xứ Thanh sẽ nổi sóng bởi búa rìu dư luận.

 

XM.Hải Phòng (trái) đã vấp ngã ngay tại vạch xuất phát của mùa bóng mà họ đặt mục tiêu vô địch.

Trong quá khứ, bản thân XMHP và Thể Công xưa (LSTH nay) cũng rất nhiều ân oán, duyên nợ. Năm ngoái cũng ở vòng 2, chính HLV Vương Tiến Dũng còn dẫn những Bảo Khanh, Phước Tứ... trở lại sân Lạch Tray và thua CLB cũ 1-2. Giai đoạn 2 ông lại đưa XMHP về Hà Nội và cũng lại thua CLB cũ (do Lê Thụy Hải dẫn dắt) 1-2. Nhiều khả năng sẽ không "quá tam ba bận", bởi con người, thực lực và cả tinh thần lần này ông Dũng hơn hẳn đồng nghiệp đàn em Vũ Trường Giang bên kia.

 

Dù thế nào thì đây cũng xứng đáng là trận đấu khép lại năm Quý Sửu của làng cầu VN.                             

Trần Hải

                               

 

 

Tin xem nhiều