Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 6, 25/04/2025, 08:01 En

19 giờ tối mai 6-1, VTV2 truyền hình trực tiếp Lebanon – Việt Nam: Còn hy vọng...

09:01, 04/01/2010

Dù cửa vào vòng chung kết ASIAN Cup 2011 rất hẹp, nhưng tối mai trên đất Tây Á, thầy trò ông Calisto rất cần một chiến thắng trước Lebanon để tiếp tục nuôi 1% hy vọng đoạt vé trên tay Trung Quốc, đồng thời lấy may "mở hàng" năm mới - một năm mà BĐVN có nhiệm vụ hết sức nặng nề: bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á và dự ASIAD 16.

Dù cửa vào vòng chung kết ASIAN Cup 2011 rất hẹp, nhưng tối mai trên đất Tây Á, thầy trò ông Calisto rất cần một chiến thắng trước Lebanon để tiếp tục nuôi 1% hy vọng đoạt vé trên tay Trung Quốc, đồng thời lấy may "mở hàng" năm mới - một năm mà BĐVN có nhiệm vụ hết sức nặng nề: bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á và dự ASIAD 16.

 

Tuyển VN đứng trước 2 bất lợi lớn. Về điều kiện khách quan, các tuyển thủ không thể không mệt mỏi sau cuộc hành trình kéo dài tới 26 giờ và sự khác biệt về khí hậu (nhiệt độ giữa ban ngày và tối của Lebanon chênh lệch lớn, từ 13 đến 23 độ C, gió thổi mạnh từ vịnh Tây Á), cộng thêm giờ thi đấu được phía chủ nhà sắp xếp quá sớm (14g15 giờ địa phương). Về chuyên môn, Lebanon rất quyết tâm chia tay với giải bằng một chiến thắng (khả thi nhất là trước VN, bởi trận cuối họ phải chơi trên sân đội đầu bảng Syria, đối thủ mà Lebanon đã thúc thủ 0-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi), trong khi đó đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vắng đến 5 trụ cột quan trọng: Tài Em, Quang Thanh (chấn thương), Việt Cường, Công Vinh (bị treo giò) và giờ chót là thủ môn Hồng Sơn (mất hộ chiếu?). Tuy nhiên, cũng với những khó khăn như vậy, hơn 1 tháng trước, cũng trên đất Trung Đông, ĐTVN đã vượt qua và kiên cường đứng vững trước Syria - đối thủ mạnh hơn nhiều so với Lebanon.

 

ĐTVN mất tới hơn một ngày ở sân bay và trên máy bay mới tới Lebanon.(Ảnh : TL)

Trong các đối thủ Tây Á mà BĐVN từng gặp thì Lebanon có nhiều duyên nợ nhất và kết quả đối đầu gần đây luôn nghiêng về chúng ta. Sau trận thua 0-2 tại Nam Định vào đầu năm 2004, ĐTVN đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước Lebanon: thắng 2-0 (cũng ở Nam Định) vào đầu năm 2007 trong khuôn khổ vòng loại Olympic 2008 và mới đây nhất là trận thắng 3-1 trên sân Mỹ Đình vào đầu năm 2009 ở lượt đi. Đó là một chiến thắng đầy thuyết phục của các nhà vô địch ĐNA chỉ 2 tuần sau khi đăng quang ở AFF Cup. Minh Phương mở tỷ số từ cú cứa lòng đầy kỹ thuật. Công Vinh nhân đôi cách biệt với cú sút quyết đoán và lạnh lùng sau đường chuyền đẹp của Việt Thắng. Sang hiệp II dù chỉ còn 10 người (Công Vinh bị thẻ vàng thứ 2), nhưng ĐTVN vẫn có bàn thứ 3 do công của Vũ Phong. Cuối trận Lebanon mới có bàn rút ngắn tỷ số 1-3.

 

Theo những thông tin từ Lebanon, trong trận gặp lại tối mai, HLV Calisto sẽ tổ chức lối chơi phòng ngự phản công tích cực, với tiền vệ giàu sức chiến đấu Minh Châu làm nhiệm vụ càn quét sau lưng bộ tứ Vũ Phong - Tấn Tài - Minh Phương (hoặc Trọng Hoàng) và Thành Lương. Phía trên Việt Thắng vẫn sẽ "cắm sâu nhất trong lòng địch". Nếu có quan ngại là hàng thủ. Bộ tứ vệ của ĐT vẫn chưa thực sự ổn định, đặc biệt âu lo là ở vị trí trấn giữ khung thành khi chắc chắn sức ép của đội chủ nhà sẽ là rất lớn. Việc không thể sang Lebanon vào giờ chót với lý do vừa lãng vừa khó hiểu của Dương Hồng Sơn sẽ không là vấn đề gì nếu thủ môn Tấn Trường không bị chấn thương (Trường đã chơi vô cùng xuất sắc trong trận hòa 0-0 trên đất Syria). Không có Trường, HLV Calisto buộc phải cấp tốc gọi Quang Huy, nhưng thủ môn người Nam Định vừa về đầu quân cho XMHP này chưa bao giờ là sự tin tưởng của ông, do đó nhiều khả năng Đức Cường sẽ được giao phó nhiệm vụ. Có điều hẳn mọi người còn nhớ ở trận lượt đi tại Trung Quốc, khi Hồng Sơn cũng vắng mặt, thủ môn của Đà Nẵng này đã mắc lỗi phân nửa trong tổng số 6 bàn thua.

"Chúng tôi vượt quãng đường gần 20.000 km sang Lebanon không phải để thủ hòa. Hơn nữa, phải thắng VN mới có thêm hy vọng chạm tới vòng chung kết Asian Cup 2011. Tôi từng sai lầm khi để thua Syria không đáng trên sân nhà, điều này không thể xảy ra một lần nữa"

HLV Calisto

 

 

Trong số các tuyển thủ U.23 vừa dự SEA Games 25 được "đôn" lên ngoài Thành Lương chắc suất, nhiều khả năng Đình Đồng cũng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Cơ hội vào sân của 4 cầu thủ còn lại theo thứ tự là Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Long Giang và Tiến Thành.

 

"Còn nước, còn tát"! Có thể tin rằng các tuyển thủ sẽ chiến đấu một trận ra trò để mở đầu năm mới 2010 và khẳng định thương hiệu nhà vô địch ĐNA trên đất Tây Á xa xôi.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều