
Như muốn đòi món nợ của các đàn anh tại AFF Cup 1 năm trước, đồng thời để sớm an tâm có mặt ở bán kết, ngay từ nhập cuộc, không cần thăm dò, U.23 Thái Lan đã tràn lên đánh phủ đầu. Với lối chơi pressing và thể chất cực khỏe, các cầu thủ Thái hoàn toàn khống chế khu trung tuyến.
Như muốn đòi món nợ của các đàn anh tại AFF Cup 1 năm trước, đồng thời để sớm an tâm có mặt ở bán kết, ngay từ nhập cuộc, không cần thăm dò, U.23 Thái Lan đã tràn lên đánh phủ đầu. Với lối chơi pressing và thể chất cực khỏe, các cầu thủ Thái hoàn toàn khống chế khu trung tuyến. Đặc biệt những đường chuyền căng từ 2 cánh vào trung lộ của Arthit (7) - ở VFF Cup 2009 vừa qua anh mặc áo số 10 và mang băng đội trưởng - gây sức ép nặng nề thường trực trước khung thành của thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên cũng như U.23 VN, thế hệ này của Thái Lan thiếu vắng một thủ lĩnh có khả năng cầm chịch, dẫn dắt thế trận, nên tuy gây được sức ép nhưng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm, lối chơi thiếu ý đồ rõ rệt. Từ phút 30 trở đi, U.23 VN dần giải tỏa được sức ép và Thanh Bình đã có cơ hội sau pha đập nhả ở trung lộ để Thái Dương thực hiện cú bật bóng qua đầu cặp trung vệ Thái Lan. Nhưng Bình đã quá "củi" (khiến sau đó HLV Calisto phải thay anh bằng Đình Tùng ở đầu hiệp 2). Đây cũng là bài tấn công sở trường mang "nhãn hiệu Calisto" với sự dịch chuyển từ cánh phải vào trung lộ của Thành Lương. Cũng một pha phối hợp nhanh một chạm như vậy, Đình Tùng đã có cơ hội trống trải đối mặt với khung thành thủ môn Kawin nhưng cú sút từ khoảng cách chỉ 15m của chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2009 của Thanh Hóa đã sút vọt xà.
Khi đã đứng vững và vượt qua được thời điểm khó khăn nhất và bắt đầu thể hiện được sự tự tin, thì U.23 VN lại để thủng lưới. Từ lần sai sót duy nhất của thủ môn Tấn Trường đón quả phạt góc ói ra rơi ngay vào chân tiền đạo Keerati, tuyển thủ quốc gia Thái Lan này đã không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn duy nhất. Những tưởng đã nhận thất bại đầu tay thì phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, đến lượt cầu thủ phòng ngự của U.23 Thái Lan sai lầm khi phạm lỗi với Mai Tiến Thành dẫn đến quả phạt đền để Đình Tùng đưa trận đấu đến chỗ kết thúc hòa
Có 2 sự thay đổi khá bất ngờ của ông Calisto ở trận này khi Đình Đồng - cầu thủ được gọi lên U.23 muộn nhất, ngay tại VFF Cup - đá hậu vệ trái thay Chu Ngọc Anh, và Mai Xuân Hợp - thủ quân đội U.22 vô địch Merdeka Cup 2008 - đá trung vệ. Cả 2 đều chơi trọn 90 phút. Tuy nhiên quyết định thành công nhất của ông "Tô" lại là cầu thủ vào thay người Đình Tùng.
1 điểm trong trận ra quân trước nhà vô địch 8 kỳ SEA Games liền là thành công. Có nhiều điều cần khắc phục nhưng nếu cứ duy trì được tinh thần chiến đấu như trận này và chắt chiu cơ hội hơn, đặc biệt với sự trở lại của Trọng Hoàng thì chiếc vé vào bán kết hoàn toàn trong tầm tay của thầy trò ông Calisto.
Trần Hải

![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)









