Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ Sea Games 25: Đã đến lúc đặt mục tiêu xa hơn

08:12, 21/12/2009

Kết thúc Sea Games (SG) 25, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành được tổng cộng 83 HCV, 75 HCB và 57 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là từ 65 - 70 HCV, để đứng thứ hai toàn đoàn, chỉ kém Thái Lan vỏn vẹn 3 HCV và bỏ xa đoàn xếp thứ ba là Indonesia chẵn tròn 40 chiếc HCV.

Vũ Thị Hương đoạt cú đúp HC vàng chạy 100 m và 200 m. (Ảnh: T.L)

Kết thúc Sea  Games (SG) 25, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) giành được tổng cộng 83 HCV, 75 HCB và 57 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là từ 65 - 70 HCV, để đứng thứ hai toàn đoàn, chỉ kém Thái Lan vỏn vẹn 3 HCV và bỏ xa đoàn xếp thứ ba là Indonesia chẵn tròn 40 chiếc HCV. Đây là một bước tiến rất lớn. Nếu không kể kỳ SG 22-2003 TTVN vượt lên dẫn đầu khu vực nhờ lợi thế sân nhà (156 HCV), thì đây là lần đầu tiên kể từ khi hội nhập chúng ta chiếm vị trí thứ nhì ĐNA một cách vững chắc. 83 ngôi vô địch so với vỏn vẹn 3 chiếc HCV ở kỳ đầu tiên trở lại đấu trường SG vào năm 1989 (SG 15) là khoảng cách cả một trời một vực. Thành tích này không bất ngờ và đã được dự báo trước. Bởi, bên cạnh sự trưởng thành, tiến bộ của các VĐV Việt Nam có một thực tế là sự sa sút hoặc thay đổi trong định hướng TT của một số quốc gia mạnh trong khu vực vốn là đối thủ chính của VN. Trong khi TTVN luôn dồn sức, coi chiến dịch SG là mặt trận chính thì bước sang thế kỷ 21 Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore không còn đặt trọng tâm vào SG mà tập trung sự đầu tư cho những đấu trường lớn hơn. Ngoài ra, một yếu tố cũng góp phần vào thành công lớn của TTVN tại SG 25 mà chúng ta không thừa nhận, đó là do sự tương đồng và mối quan hệ, giao lưu truyền thống nên nước chủ nhà Lào tổ chức và mở rộng số huy chương ở nhiều bộ môn thi đấu vốn là thế mạnh của VN.

 

10 ngày tranh tài khép lại với bao cảm xúc. Nhiều thành tích rất đáng tự hào như Vũ Thị Hương (chạy 100m nữ), Nguyễn Hữu Việt (bơi 100m ếch), Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp), thành tích đoạt 11 HCV của đội tuyển bắn súng, chiếc HCV thứ 4 trong 6 kỳ SG của bóng đá nữ, hay ngôi vô địch đôi nam đầy bất ngờ của bóng bàn. Và cũng có những thất bại làm người hâm mộ không khỏi thất vọng như trường hợp của Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), đội tuyển bóng đá U.23 nam...

 

Mỗi tấm huy chương đoạt được đều đáng quý, đều có ý nghĩa. Đó là công sức của cả tập thể, đặc biệt là nỗ lực của mỗi cá nhân VĐV. Tuy nhiên, có một thực tế là tại SEA Games 25 vừa qua, có quá nhiều HCV thuộc những môn không nằm trong hệ thống thi đấu Olympic như đá cầu, lặn, bi sắt và đặc biệt là các môn võ. Nếu trừ đi số HC ở các môn wushu, vật, judo (cùng có 7 HCV), pencak silat, karatedo (mỗi môn được 6 HCV), VN sẽ mất đến 33 chiếc HCV. Trong khi những môn cơ bản Olympic như điền kinh, bơi lội, cầu lông, quần vợt, xe đạp..., chúng ta lại lép vế so với các đối thủ trong khu vực, chứ chưa nói ở tầm châu lục.

 

Giai đoạn "đi tắt, đón đầu, lấy nữ làm chủ công..." đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Từ một quốc gia nghèo, VN đã trở thành nước có thu nhập trung bình, do đó cũng đã đến lúc TTVN phải có định hướng mới, tầm nhìn xa hơn, bước ra sân chơi lớn hơn. Không nên dàn trải mà cần xác định lại lực lượng cũng như tiềm lực, để dồn công sức, tập trung kinh phí đầu tư cho những nội dung, những môn trọng điểm cho đấu trường Asiad, sau đó là Olympic. Cứ quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ, "con hát mẹ khen hay" TTVN sẽ mãi chẳng ra biển lớn, "sánh vai với các cường quốc 5 châu".

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều