
Xét về trình độ của 2 nền BĐ, Malaysia không thua kém, thế nhưng lịch sử những lần chạm trán với VN họ vẫn thường thua về kinh nghiệm và cách ứng xử ở vào những thời điểm quyết định.
Xét về trình độ của 2 nền BĐ, Malaysia không thua kém, thế nhưng lịch sử những lần chạm trán với VN họ vẫn thường thua về kinh nghiệm và cách ứng xử ở vào những thời điểm quyết định.
Kể từ khi BĐVN hội nhập trở lại sân chơi khu vực từ năm 1991, Thái Lan là kình địch lớn nhất, nhưng chính Malaysia mới là đối thủ nhiều duyên nợ nhất. Trong 9 kỳ SG gần đây nhất, có tới 5 lần VN nằm chung bảng với Malaysia (SG 1991, 1995, 1997, 2001 và 2007), trong đó VN chỉ thắng được 2 lần (1995 và 2007), 3 lần còn lại chiến thắng nghiêng về Malaysia. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây thì người Mã luôn là kẻ bị khuất phục. Ở SG 24, U.23 VN với sự chói sáng của Công Vinh, U.23 VN hạ U.23 Malaysia 3-1 ở trận khai mạc. Năm ngoái, ĐT U.22 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung từng thắng ĐTQG Malaysia mà thực chất là U.23 tại trận chung kết Merdeka Cup sau loạt sút luân lưu 11m.
Với riêng HLV Calisto, cái tên Malaysia mang đến rất nhiều may mắn cho ông trong cả 2 nhiệm kỳ cầm quân ĐTVN. Ở Tiger Cup 2002 (tiền thân của AFF Cup), dù ĐTVN của Calisto đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ ở thế cửa dưới nhưng đã đánh bại Malaysia 2-1 để đoạt chiếc HCĐ đầy quý giá (Minh Phương và Trường Giang ghi bàn). 6 năm sau, lần thứ hai dẫn dắt ĐTVN AFF Cup 2008, ông Calisto lại đối đầu cùng người Mã ở vòng bảng (cũng y như ở SG 25 bây giờ, VN nằm chung bảng với Thái Lan và Malaysia). Đó là trận cầu mà ông Calisto và các học trò bị một núi sức ép, chỉ có thắng mới đi tiếp. Sau bàn mở tỷ số của Thành Lương, Malaysia gỡ hòa 1-1 từ một quả phạt, ông "Tô" mất cả bình tĩnh tranh cãi với trọng tài bị thẻ đỏ phải lên ngồi ở ghế khán đài. Đúng vào lúc nhà vô địch sau này tưởng như đã tuyệt vọng thì một quả chuyền dài sai địa chỉ của Vũ Phong đã được gió cùng một mô đất trên sân Phukhet đưa vòng qua đầu thủ môn Helmi Elias (anh chủ quan ra rất xa khung thành) bay luôn vào lưới, đưa VN vào bán kết trong sự đau khổ tột cùng của người Mã, đặc biệt là chàng thủ môn tội nghiệp (đầu năm nay, khi CLB Kedah của Malaysia sang VN đấu với HN.ACB trong khuôn khổ AFC Cup 2009, HLV Calisto đã chỉ Helmi Elias mà đùa: "My friend, my friend (!)" (bạn tôi, bạn tôi).
Lần thứ 3 trong 2 năm liên tiếp, VN lại giáp mặt Malaysia. Chiều mai ông "Tô" sẽ lại có dịp nở nụ cười, thêm một kỷ niệm đẹp nữa với người Mã?
Dương Cầm