Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuẩn bị mùa bóng mới 2010: Đồng Nai-Berjaya "thay máu" mạnh mẽ

09:12, 30/12/2009

Ngày 23-1, CLB Đồng Nai-Berjaya sẽ chính thức bước vào mùa bóng mới 2010 bằng trận đấu vòng 1/16 Cúp Quốc gia với đội chuyên nghiệp Navibank Sài Gòn (Quân khu 4 trước đây) trên sân Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

HLV Nguyễn Văn Dũng.(Ảnh : T.L)

Ngày 23-1, CLB Đồng Nai-Berjaya sẽ chính thức bước vào mùa bóng mới 2010 bằng trận đấu vòng 1/16 Cúp Quốc gia với đội chuyên nghiệp Navibank Sài Gòn (Quân khu 4 trước đây) trên sân Thống Nhất, TP.Hồ Chí Minh. Đúng 1 tuần sau đó, chiều thứ bảy 30-1, Đồng Nai-Berjaya sẽ bắt đầu cuộc hành trình ở giải hạng Nhất quốc gia 2010 bằng chuyến làm khách trên sân Bình Định.

 

Sau thất bại ở giải hạng Nhất 2009 - chỉ về thứ 9/14 đội, trong khi mục tiêu đặt ra lọt vào tốp 5 - Ban lãnh đạo CLB Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) quyết định phải "làm lại". Trước hết là chiếc ghế HLV trưởng. Ông Quách Hùng Bảo trở lại vị trí trợ lý cùng Bùi Hữu Thái Sơn. HLV Nguyễn Văn Dũng - cựu tuyển thủ quốc gia, từng đoạt chức "Vua phá lưới" 4 giải vô địch quốc gia (trong đó có 3 năm liên tiếp) khi còn khoác áo Công nghiệp Hà Nam Ninh và Nam Định, anh ruột của HLV Nguyễn Văn Sỹ - từ Ninh Bình được mời vào trao ấn kiếm.

 

Một loạt các cầu thủ được thanh lý hợp đồng, trong đó thanh lọc cả những cựu binh, như: đội trưởng Đinh Cường (về đầu quân cho Tiền Giang), tiền đạo Đình Khanh (về Tây Ninh)... Đáng kể nhất là sự ra đi của ngoại binh "công thần" Thierry sau khi hết hạn hợp đồng 3 năm. Đây là điều đã được dự báo trước, ngay từ đầu mùa giải rồi trung vệ này đã được rất nhiều CLB ở cả hạng Nhất lẫn V-League ngấp nghé, chèo kéo và đến giữa mùa giải anh đã thông báo ý định ra đi. Bến đỗ mới của Thierry là CLB Sông Lam Nghệ An. Việc không giữ chân được ngoại binh có vai trò rất quan trọng này là tất nhiên, 200.000 USD tiền "lót tay" và để nhập tịch, cùng lương 7.000 USD/tháng mà đội bóng xứ Nghệ đưa ra rõ ràng là quá khả năng của ĐN.B.

 

Để "thay máu", ĐN.B đã tuyển tới 10 tân binh. Các hậu vệ Nguyễn Văn Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Phi Công (cầu thủ gốc Nghệ An, từng khoác áo V.Ninh Bình, Tây Ninh, có thể chơi ở cả 2 cánh...); 2 trung vệ Trần Văn Thành (từng thuộc biên chế Thể Công và đội hạng Nhì Công an nhân dân), Ngô Anh Tuấn (Lâm Đồng); cùng 3 cầu thủ trẻ: hậu vệ Hồ Thanh Phương, tiền đạo Nguyễn Thành Danh (TP.Hồ Chí Minh, từng thi đấu rất ấn tượng cho U.21 ĐN tại vòng loại giải U.21-2009) và tiền vệ trụ Trần Vỹ của Lâm Đồng. Vỹ cùng với Phi Công, Ngọc Quang, Văn Hiếu, Văn Thành đã có cuộc ra mắt khá thành công tại Cúp Truyền hình Tây Ninh vừa qua. Ngoài ra, tiếp tục chiến lược sử dụng cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo, sau lứa Hữu Phát, Đức Nhân, Quốc Thịnh, Thành Thắng... mùa này thêm 2 gương mặt nổi bật từ đội trẻ được đôn lên đội 1: tiền vệ Nguyễn Thế Hưng và tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh.

 

Tuy nhiên, gây đau đầu, lo lắng nhất là ngoại binh. Liên hệ lùng sục, tìm kiếm từ rất nhiều nguồn, thử việc gần 20 gương mặt (kể cả các cầu thủ Brazil của CLB Caxias đoạt chức vô địch Cúp Truyền hình Bình Dương), nhưng HLV Nguyễn Văn Dũng vẫn không ưng ý cầu thủ nào. Cuối cùng, nhờ sự giới thiệu của HLV Hoàng Anh Tuấn của CLB K.Khánh Hòa, 2 cầu thủ người Ghana đã được chấm: trung vệ Yeboah Godfred (sinh năm 1980) và tiền đạo Owusu Stephen (sinh năm 1982). Đây là 2 trong số những cầu thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn đích thân sang Ghana coi giò cẳng và mang về thử việc, trong đó chân sút Owusu từng có 8 năm liền gắn bó với 1 CLB chơi tại giải vô địch quốc gia Ghana. Qua sát hạch tại Cúp Truyền hình Tây Ninh vừa qua cho thấy, Yeboah và Owusu là mẫu cầu thủ chơi sức mạnh, dũng mãnh, chịu càn lướt vốn phù hợp với lối chơi mà HLV Nguyễn Văn Dũng muốn xây dựng. Ngoài yếu tố chuyên môn thì việc giá cả vừa phải và có thể yên tâm phần nào về đạo đức do đây mới là lần đầu tiên Yeboah và Owusu chơi bóng tại VN, là ưu thế của 2 ngoại binh này. Sau suốt gần 1 ngày đàm phán, hợp đồng với 2 cầu thủ Ghana đã được chính thức ký kết vào ngày 25-12 vừa qua. Như vậy, cùng với tiền đạo người Niggria, Anthony, ĐN.B đã có đủ 3 suất ngoại binh và coi như đã hoàn chỉnh lực lượng chuẩn bị cho mùa giải 2010. Một đội hình mà theo Ban lãnh đạo đội là không có ngôi sao nhưng "ngoan", đoàn kết và giàu sức chiến đấu. Một tân thuyền trưởng, hàng loạt gương mặt mới toanh cả nội lẫn ngoại, không còn những mầm mống được coi là tiềm ẩn gây bất ổn, một chiếc cúp vô địch Truyền hình Tây Ninh thứ 2; hy vọng giới hâm mộ sẽ được chứng kiến một đội ĐN.B tràn trề sinh khí mới trong mùa giải 2010.

Đông Kha

 

 

 

 

Tin xem nhiều