Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bài học quan trọng nhất từ thất bại của U.23 VN: Đánh giá sai đối thủ

10:12, 28/12/2009

Đây là câu chuyện chẳng bao giờ cũ, bởi không chỉ với BĐ mà vấn đề với TTVN nói chung là luôn thiếu thông tin về các đối thủ. Công tác "tình báo thể thao" không được coi trọng và đầu tư đúng mức.

Đây là câu chuyện chẳng bao giờ cũ, bởi không chỉ với BĐ mà vấn đề với TTVN nói chung là luôn thiếu thông tin về các đối thủ. Công tác "tình báo thể thao" không được coi trọng và đầu tư đúng mức. Thầy trò HLV Calisto đều có kết quả tốt trước 2 đối thủ từng gặp tại VFF Cup là U.23 Thái Lan và Singapore, nhưng lại không biết gì về người Mã, trong khi họ lại biết khá rõ về chúng ta vì đã cất công cử "trinh sát" sang Hà Nội thu thập đầy đủ mọi thông tin ở giải đấu này, và họ càng biết mình, biết người hơn sau trận thua đậm U.23 VN 1-3 ở vòng bảng.

 

Cũng chính chiến thắng ở vòng bảng ấy đã gây hại ở trận chung kết khi các cầu thủ xuất hiện tâm lý chủ quan, cứ nghĩ rằng sẽ lại thắng dễ. Không chỉ các cầu thủ, trong cơn "sốt" bay bổng bởi chiếc HCV 50 năm đã ở trong tầm tay, dư luận (kể cả báo chí) đã đánh giá sai về đối thủ. Để "hạ nhiệt" cho các học trò và dư luận, ông Calisto đã nhắc nhở: "Một đội đã hạ được Thái Lan bằng cuộc lội ngược dòng ở những phút cuối cùng thì không thể xem thường, Malaysia mạnh thực sự". Nhưng những hy vọng và cảm giác đã đánh lừa tất cả. Không ai còn nhớ những thông tin cảnh báo trước giải về một U.23 Malaysia chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm ở kỳ SEAGames này ra sao; như hy sinh cả ĐT quốc gia, có đến 20 trận cọ xát quốc tế (trong khi con số này của U.23 VN là 4) với những đối thủ rất mạnh (trong đó có cả MU). Và một chi tiết không phải ai cũng biết, LĐBĐ Malaysia đã chọn lọc những cầu thủ trẻ tốt nhất ở từng CLB để thành lập một đội riêng tham dự giải VĐQG (ở VN chắc rằng không đời nào các CLB chấp nhận bởi phải hy sinh quyền lợi, công lao đào tạo). Nhưng sai lầm lớn nhất của chúng ta là đã đánh giá không đúng về tinh thần chiến đấu của Malaysia - yếu tố mà chúng ta luôn tự hào là hơn người. Một đội bóng vừa vượt qua cửa tử, thoát chết, họ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Ở đây BĐVN đã mau quên bài học của chính mình từng cho người Thái nếm trải ở chung kết AFF Cup 2008, sau khi chúng ta tìm được chiến thắng trên bờ vực thất bại ở trận bán kết lượt về tại Singapore.

Đông Kha

Tin xem nhiều