Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kết thúc cuộc đua Marathon đến Nam Phi

10:11, 20/11/2009

Cuộc đua marathon kéo dài suốt 2 năm để chọn 32 đội tuyển (ĐT) xuất sắc nhất của 5 châu lục tham dự ngày hội bóng đá (BĐ) lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau tại Nam Phi, cuối cùng cũng đã về đích bằng một cái kết gian lận ầm ĩ.

Cuộc đua marathon kéo dài suốt 2 năm để chọn 32 đội tuyển (ĐT) xuất sắc nhất của 5 châu lục tham dự ngày hội bóng đá (BĐ) lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau tại Nam Phi, cuối cùng cũng đã về đích bằng một cái kết gian lận ầm ĩ. 

 

* Vết nhơ "gà trống Goloa"

 

Sau vô số bất bình, chỉ trích, cùng sự ưu ái tiếp tay của FIFA, cuối cùng ĐT Pháp cũng đã có mặt trên chuyến tàu đến Nam Phi, tuy nhiên bằng một cái cách... đầy lén lút, nói như tờ báo thể thao hàng đầu LEquipe: "Người Pháp chẳng còn mặt mũi nào để ăn mừng". Khi Robbie Keane ghi bàn cho Ireland để san bằng tỷ số sau 2 lượt trận, 80.000 khán giả trên sân Stade de France đã thấy cái bóng ma Bulgaria ở vòng loại World Cup 1994 hiện về. Tuy nhiên, ở hiệp phụ Henry, với cái tay đeo băng thủ quân của mình đã cứu rỗi cho ĐT Pháp. Một pha dùng tay chơi bóng 100%, không chỉ một mà đến hai lần của Henry trước khi thực hiện đường chuyền cho Gallas ghi bàn quyết định, ai cũng thấy chỉ một người không thấy, đó là vị trọng tài người Thụy Điển Hansson. Đây sẽ là tình huống gian lận đi vào lịch sử BĐ và làm hoen ố thanh danh không chỉ làng cầu Pháp - một đất nước, một ĐT luôn tự hào về sự hào hoa, lịch lãm, mã thượng, tôn vinh cái đẹp hàng đầu. Sau trận đấu, chính Henry đã thừa nhận mình đã chơi bóng bằng tay nhưng lại cho rằng không phải lỗi của mình mà là... lỗi của trọng tài (?!?). Nhưng nếu nhớ lại trước đó anh đã mừng rỡ đến như thế nào bởi bàn thắng từ hành vi gian lận này mới thấy đoàn quân của Domenech bây giờ xuống giá cỡ nào. Nhà cựu vô địch và đương kim á quân thế giới đã lần thứ 4 liên tiếp có mặt tại VCK World Cup bằng một cách hổ thẹn như thế (đến hãng cá cược William Hill còn cảm thấy không công bằng khi tuyên bố sẽ trả lại tiền cho những ai đã đặt vào cửa Ireland).

 

Giấc mơ Nam Phi của Ireland lụi tàn vì "Bàn tay Henry". (Ảnh : TL)

Cùng với Pháp, FIFA cũng trút được nỗi lo VCK sẽ vắng mặt cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi BĐN là đội duy nhất toàn thắng cả 2 trận trước Bosnia & Herzegovina với cùng tỷ số 1-0 mà không cần có Ronaldo. Tiếc nuối cho những người từng yêu mến BĐ Liên Xô cũ khi cả 2 ĐT láng giềng vốn cùng liên bang trong quá khứ này đều bị loại. Nhưng đó không phải là bất ngờ nếu xét những gì mà Nga và Ukraine đã thể hiện ở 2 trận play-off quyết định. Cả 2 đều không thể trách ai ngoài chính mình, đặc biệt là tuyển Nga. Mới chỉ sau 1 năm, nhưng hầu như đoàn quân của Guus Hiddink đã đánh mất tất cả những gì mà họ đã có ở EURO năm rồi, cả về tinh thần lẫn lối chơi. Như vậy, là vị HLV người Hà Lan đã không thể ghi tiếp kỷ lục đưa ĐT thứ 4 vào VCK World Cup (sau Hà Lan, Hàn Quốc và Australia). Nếu có tiếc là tiếc cho Ai Cập khi họ đã không tái lập được thành tích tuyệt vời trước Algeria trên sân nhà 4 ngày trước trong trận gặp lại trên sân trung lập ở Sudan. Như vậy giấc mơ của đất nước các Pharaoh đã ấp ủ suốt 20 năm lại tiếp tục kéo dài, còn Algeria trở lại với VCK World Cup sau đúng 2 con giáp. Chiếc vé cuối cùng đúng như dự đoán đã thuộc về Urugoay của Nam Mỹ sau khi thủ hòa với đại diện CONCACAF Costa Rica 1-1 ở trận lượt về (lượt đi thắng 1-0 trên sân khách).

 

Như vậy đã xác định đầy đủ 32 vị hành khách trên chuyến tàu đến Nam Phi vào mùa hè năm tới gồm: 13 ĐT châu Âu: Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Italia, Đức, Slovakia, Thụy Sỹ, Bồ Đào Nha, Pháp, Slovenia, Hy Lạp; 6 đội châu Phi: Bờ biển Ngà, Ghana, Cameroon, Nigieria, Algeria và Nam Phi (với tư cách chủ nhà); 5 đội Nam Mỹ: Brazil, Paragoay, Chile, Argentina, Urugoay; 4 đội châu Á: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên; 3 đội khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ): Mỹ, Mexico, Honduras; 1 đội châu Đại dương: New Zealand. Trong số này chỉ có 2 ĐT là lần đầu tiên tham dự với tư cách quốc gia độc lập là Serbia (thuộc Nam Tư cũ) và Slovakia (thuộc Tiệp Khắc cũ). Nhà ĐKVĐ châu Âu TBN là đội có thành tích tốt nhất vòng loại khi thắng tuyệt đối cả 10 trận, giành 30 điểm tuyệt đối. Anh là ĐT ghi nhiều bàn thắng nhất: 34 bàn. Có thành tích bết bát nhất là San Marino, thua toàn tập cả 10 trận, để thủng lưới tới 47 bàn (cứ trung bình mỗi trận thủng lưới 5 lần) và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn. "Vua phá lưới" của vòng loại là Gekas của ĐT Hy Lạp và Suazo (Chile) với cùng 10 bàn thắng.

 

* Bây giờ là Nam Phi

 

Sau chiến dịch vòng loại, bây giờ 32 ĐT và cả thế giới sẽ hướng về Cape Town, Nam Phi để chờ đợi đến ngày 4-12 diễn ra lễ bốc thăm phân bảng VCK World Cup 2010. FIFA chưa công bố thể thức cụ thể, nhưng căn cứ các VCK trước thì 32 ĐT sẽ được chia thành 4 nhóm, từ đó bốc thăm phân vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Nhóm 1 - nhóm hạt giống - sẽ gồm 7 ĐT có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA, cộng với tính thành tích tại 3 kỳ World Cup gần nhất. Nếu tại South Africa 2010 căn cứ này được giữ nguyên thì nhóm hạt giống sẽ gồm: Brazil, Italia, Pháp (dù phải đá play-off nhưng lại được hưởng may mắn từ FIFA nhờ là VĐ World Cup 1998 và hạng nhì 2006), Tây Ban Nha, Argentina và Anh. ĐT thứ 8 trong nhóm được ưu tiên này theo thông lệ sẽ là chủ nhà Nam Phi. Các đội có thành tích tiếp theo (theo cách tính trên) sẽ lần lượt được phân vào các nhóm 2, 3 và 4, trên nguyên tắc các đội cùng châu lục sẽ vào cùng một nhóm (để tránh có hơn 2 ĐT của cùng châu lục nằm chung 1 bảng phải sớm tự loại nhau). Với cách sắp xếp này có thể nhóm 4 - nhóm các ĐT có thành tích kém nhất sẽ gồm: cả 4 đại diện châu Á cùng New Zealand và 3 đại diện CONCACAF. Tuy nhiên, thể thức phân nhóm này rất dễ dẫn đến khả năng có bảng "tử thần" và những bảng rất nhẹ. Vì vậy, FIFA cho biết sẽ lập hẳn một ủy ban để làm nhiệm vụ tìm ra công thức hợp lý nhất, đặc biệt là trong việc phân nhóm hạt giống vốn luôn gây tranh cãi về việc ai xứng đáng hơn ai.

Quý Chánh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều