Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc hội ngộ của 3 thế hệ

08:11, 19/11/2009

Với nhiều người yêu BĐVN, thì việc được gặp lại, xem lại những cựu danh thủ trong nước một thời còn đáng chờ đợi, háo hức hơn so với những cựu ngôi sao xa lạ của MU và Liverpool.

Với nhiều người yêu BĐVN, thì việc được gặp lại, xem lại những cựu danh thủ trong nước một thời còn đáng chờ đợi, háo hức hơn so với những cựu ngôi sao xa lạ của MU và Liverpool.

 

Nhìn vào danh sách 31 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận gặp các cựu ngôi sao MU và Liverpool - tất nhiên khó có thể đầy đủ do thời gian vật đổi sao dời, nhưng người ta thấy sự hội tụ của 3 thế hệ cầu thủ từng khoác áo ĐTVN trong 40 năm qua. Tiêu biểu cho thế hệ thứ nhất thời kỳ trong khoảng thập niên 1970 - 1980 là Nguyễn Cao Cường của Thể Công (lớn tuổi nhất) và Nguyễn Hoàng Minh (Minh "nhí") của Hải Quan. Đây là 2 mẫu tiền đạo thuộc hàng "của hiếm" mà sau họ đến nay BĐVN vẫn chưa sản sinh ra được một cầu thủ có thể sánh tầm (Cao Cường từng được bình chọn là tiền đạo xuất sắc và toàn diện nhất của BĐVN trong thế kỷ 20). Chỉ tiếc cho Cao Cường và Minh "nhí", thời hoàng kim của họ lại vào giai đoạn đất nước chưa đổi mới, mở cửa; BĐVN chưa hội nhập trở lại nên đã không có cơ hội thử sức mình ở đấu trường quốc tế.

 

Thế hệ kế tiếp (1983 - 1993) là các tuyển thủ của Đà Nẵng: thủ môn Nguyễn Phương Trung, hậu vệ Bùi Thông Tân, tiền vệ Phan Thanh Hùng và Trần Kim Đức của Bình Định. Sau một chút là thủ môn Trần Tiến Anh (Thể Công); một loạt các gương mặt của Cảng SG: thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm, tiền vệ Lư Đình Tuấn, Đặng Trần Chỉnh, Hồ Văn Tam, Hà Vương Ngầu Nại và tiền đạo Nguyễn Tấn Thành (Thành đen) của Đồng Tháp. Đây là thế hệ đầu tiên hội nhập trở lại với khu vực của BĐVN với việc tham dự SEAGames 1991 tại Singapore và 1993 tại Philippines. Tuy nhiên, ở bước đầu chập chững, thế hệ này không để lại ấn tượng gì nhiều BĐVN, chỉ có xuất phát điểm như Lào bây giờ ở ĐNÁ.

 

Nhưng đó lại là bước đệm quan trọng để cho ra đời một "thế hệ vàng" của BĐVN, mà mở đầu là chiếc HCB SEAGames 18-1995 ở Chieng Mai (Thái Lan) dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức K.Weigang và kết thúc cũng bằng ngôi á quân ở SEA-Games 20-1999 dưới sự dẫn dắt của HLV người Áo A.Riedle (xen giữa 4 năm rất "vượng" này là 2 chiếc HCĐ Tiger Cup 1996 và SEAGames 19-1997 ở Indonesia, á quân Tiger Cup 98). Kể từ năm 2001, khi SEAGames quy định chỉ dành cho ĐT U.23 "thế hệ vàng" này mới thực sự hoàn thành nhiệm vụ. Có người giã từ sân cỏ đã lâu, có người chỉ vừa treo giày mới đây; có người không còn dính dáng gì đến banh bóng, nhưng đa phần "thế hệ vàng", vẫn còn gắn bó với sân cỏ thông qua công tác huấn luyện viên, đào tạo trẻ...Nhưng trong 2 buổi tối đầu đông của Hà Nội này, tất cả họ sẽ lại sát cánh bên nhau để nhớ lại một thời vẫy vùng ngang dọc chưa xa: thủ môn Nguyễn Văn Phụng; trung vệ Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Khải, Hữu Thắng; hậu vệ phải Công Minh; hậu vệ trái Quang Hà, Đức Thắng; các tiền vệ: Hoàng Bửu, Hữu Đang, Hồng Sơn, Liêm Thanh, Vũ Minh Hiếu, Đỗ Văn Minh (Tiền Giang); Tiền đạo: Minh Chiến,, Huỳnh Đức, Quốc Cường, Văn Sỹ Hùng. Sau một chút là Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Đặng Phương Nam.

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều